MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Toshiya Miura chưa chắc ngồi vào chiếc ghế HLV TP.HCM?

    16:18 Thứ ba 21/11/2017

    BongDa.com.vn HLV Toshiya Miura đã đặt chân đến TP.HCM và dự kiến ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm để dẫn dắt đội bóng mang tên Bác. Thế nhưng, tất cả chỉ mới lời đồn thổi và vẫn chưa có thông tin chính thức nào.

    Dù mùa giải 2017 chưa kết thúc, thế nhưng ban lãnh đạo TP.HCM đã vạch sẵn kế hoạch cho mùa bóng mới với mục tiêu giành thứ hạng cao. Việc sa thải HLV Alain Fiard trước thời hạn chỉ là nước cờ đầu tiên mà đội chủ sân Thống Nhất thực hiện nhằm dọn đường cho “người tài” về chèo lái TP.HCM.

     HLV Miura có công lớn trong việc giúp Công Vinh tìm lại phong độ đỉnh cao. Ảnh: Thanh Hà.

    Công Vinh chưa hẳn sẽ để thầy cũ Toshiya Miura ngồi ghế HLV trưởng CLB TP.HCM.

    Có nhiều nguồn tin cho rằng, quyền chủ tịch Lê Công Vinh đã liên hệ với ba cựu HLV trưởng ĐTQG Việt Nam như: Nguyễn Hữu Thắng, Henrique Calisto và Toshiya Miura để ngồi vào vị trí thuyền trưởng đội bóng. Điều đó gần như trở thành hiện thực khi chiến lược gia người Nhật Bản vừa đặt chân đến TP.HCM vào trưa (19/11), và chiều cùng ngày dự khán trận đấu giữa TP.HCM gặp Than Quảng Ninh tại vòng 25 V-League 2017.    

    Tuy nhiên, bước vào phòng họp báo sau trận đấu, khi được một phóng viên đặt vấn đề về tương lai của HLV Miura tại TP.HCM, HLV tạm quyền Lư Đình Tuấn khẳng định: “Tôi xin lỗi, tôi không có quyền trả lời câu hỏi này! Đây là chuyện bí mật của TP.HCM. Nó chỉ mới dừng ở mức dự định và ông Miura vẫn chưa kí bảng hợp đồng nào với đội bóng. Tất cả sẽ được công khai ở buổi họp báo vào tháng 12 tới đây.”

     - Bóng Đá

    Ông Tuấn "nhím" vẫn chưa thể khẳng định vị trí chính thức của Toshiya Miura ở đội bóng chủ sân Thống Nhất.

    Cũng liên quan đến vấn đề trên, từ khi đặt chân đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và SVĐ Thống Nhất, HLV Miura luôn được giới truyền thông quan tâm và theo sát. Tuy nhiên khi được hỏi về việc dẫn dắt TP.HCM, nhà cầm quân sinh năm 1963 liền từ chối cuộc phỏng vấn ngắn và …nhanh chóng “tẩu” lên ô tô đi về.

    Rõ ràng câu trả lời của ông Tuấn “nhím” hay hành động  của ông Miura khiến người ta rất tò mò. Vẫn chưa có thông tin chính thức nào việc ông Toshiya Miura sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV Alain Fiard đã để lại.

    Tuy nhiên, có thể khẳng định mùa bóng 2018, ông thầy người Nhật sẽ là thành viên mới của đội bóng quyền chủ tịch Lê Công Vinh. Nhưng ở vị trí nào? HLV trưởng, Giám đốc kĩ thuật hay Giám đốc điều hành, … thì còn phải chờ đợi trong buổi họp báo vào tháng 12 tới thì mới biết.

    Lê Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 15:50 21/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...