MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Top 6 cầu thủ được mệnh danh “Messi đệ nhị” hiện giờ ra sao?

    11:36 Thứ hai 25/01/2016

    (BongDa.com.vn) - Sau đây là 6 cái tên đáng chú ý nhất từng được ví von với siêu nhân Messi của Barcelona.

    (BongDa.com.vn) – Messi đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, là biểu tượng, tấm gương mà mọi cầu thủ đều muốn noi theo. Giới chuyên môn và báo chí cũng vì đó mà ví von những tài năng trẻ, những măng non mới nổi như một phiên bản cuả siêu sao người Argentina, nhưng thời gian trôi qua, rất ít những ngôi sao duy trì được phong độ để rồi chìm dần vào quên lãng. Sau đây là 6 cái tên đáng chú ý nhất từng được ví von với siêu nhân mang áo số 10 cuả Barcelona.

    Top 6 cầu thủ được mệnh danh “Messi đệ nhị” hiện giờ ra sao?Top 6 cầu thủ được mệnh danh “Messi đệ nhị” hiện giờ ra sao?

    Gai Assulin – “Messi của Israel”

    Cầu thủ chạy cánh sinh năm 1991 đã từng là niềm hy vọng lớn nhất để giúp cho bóng đá Israel nở mày nở mặt với bạn bè thế giới. Được ví von là ‘Messi mới’ khi thể hiện tiềm năng sáng giá ở sân Nou Camp và có trận đấu đầu tiên cho tuyển quốc gia khi mới 16 tuổi. Nhưng trong 7 năm khoác áo Barcelona, chủ yếu anh chỉ được thi đấu cho đội 2 Barcelona B và ra sân cho đội 1 đúng 1 trận ở Copa del Rey. Không được trọng dụng, năm 2010 Assulin chuyển sang Manchester City, rồi lại dạt qua Brighton, Racing Santander, Hercules, Mallorca để tìm kiếm cơ hội nhưng không gây được ấn tượng khi liên tục đánh bóng băng ghế dự bị. Giờ đây ở tuổi 24, “thần đồng bóng đá” đã hồi hương chơi bóng và cũng chỉ góp mặt ở tuyển quốc gia đúng 1 lần từ năm 2008 đến nay.

    Jose Angel Pozo – “Messi của TBN”

    Top 6 cầu thủ được mệnh danh “Messi đệ nhị” hiện giờ ra sao?

    Cầu thủ đa năng xuất thân từ lò đào tạo danh giá của Real Madrid có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công lẫn tiền đạo. Sau khi 5 năm dùi mài kinh sử ở Castilla, Jose quyết định sang Manchester City với giá 2,4 triệu bảng để học hỏi thêm kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội ra sân. Nhưng chỉ sau 1 mùa giải, ra sân 5 lần và có được 2 bàn thắng, cầu thủ trẻ quyết định rời khỏi nước Anh để hồi hương khoác áo Almeria.

    Từ khi gia nhập đội bóng ở giải hạng 2 TBN, Pozo đã 7 lần ra sân và ghi được 1 bàn. Từng đá cho đội U-16, U-17, U-18 và U-19 TBN nhưng bây giờ khi sắp bước sang ngưỡng 20, Pozo nên sớm cải thiện phong độ cũng như phát huy các tố chất vốn có đã từng được đánh giá cao ở anh nếu muốn tiến xa hơn thay vì ngụp lặn ở những giải đấu hạng thấp.

    Lee Seung-woo – “Messi Hàn Quốc”

    Top 6 cầu thủ được mệnh danh “Messi đệ nhị” hiện giờ ra sao?

    Lee Seung-woo là một trong những mầm non hứa hẹn nhất của lò La Masia hiện nay. Bởi sự thiếu hụt tài năng của bóng đá Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung trên bản đồ thế giới, mà mọi kỳ vọng của người hâm mộ, cùng sự chú ý của truyền thông, đều đổ dồn lên cầu thủ 18 tuổi. Barcelona đã tìm mọi cách để mang tiền vệ công này về Nou Camp vào năm 2011, khi anh mới 13 tuổi từ CLB Incheon United.

    Cầu thủ này là một trong những lý do khiến đội bóng xứ Catalan bị cấm chuyển nhượng thời gian qua. Năm 2016 này khi lệnh cấm hết hạn, Seung-woo đã sẵn sàng thử sức ở đội 1 Barcelona cũng như chứng tỏ năng lực cuả mình trong đội hình U-20 Hàn Quốc sắp tới.

    Christian Atsu – Messi Châu Phi

    Top 6 cầu thủ được mệnh danh “Messi đệ nhị” hiện giờ ra sao?

    Tiền vệ chạy cánh của Chelsea đã từng được ca ngợi và kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu từ nhiều năm trước nhưng giờ ở tuổi 24, có vẻ như tài năng và sự nghiệp của anh đã xuống dốc không phanh. Trong hai lần được đem cho mượn ở Everton và Bournemouth mới đây, số lần ra sân cuả cầu thủ này chỉ đếm vừa đủ trên 1 bàn tay và tất nhiên không mang lại hiệu quả cũng như ấn tượng gì.

    Cựu cầu thủ Porto từng được mang biệt danh “Messi Châu Phi” bởi khi đó anh đã cho thấy được tiềm năng trở thành một ngôi sao lớn. Có đến 42 trận lên tuyển cho Ghana và ghi được 9 bàn, có kinh nghiệm thi đấu tại World Cup và được chính Chelsea đích thân chiêu mộ, Atsu rõ ràng là rất tài năng nhưng bây giờ anh ấy cần nhanh chóng tạo dấu ấn tại CLB nếu muốn đền đáp sự tin tưởng của NHM cũng như ban huấn luyện trước khi sự nghiệp chìm nghỉm và không thể cứu vãn.

    Lorenzo Insigne – “Messi nước Ý”

    Top 6 cầu thủ được mệnh danh “Messi đệ nhị” hiện giờ ra sao?

    Người đầu tiên gọi Insigne bằng biệt danh “Messi người Ý” là đội trưởng tuyển Macedonia và người đồng đội cũ tại Napoli Goran Pandev. Lorenzo đang chứng tỏ cho mọi người thấy đó không hẳn là hư danh. Ở tuổi 24, anh đã chơi hơn 200 trận và quá nửa trong số đó là cho Napoli ở Serie A.

    Khi mới 20, tiền vệ này đã ghi 20 bàn trong 38 lần ra sân ở Serie B và ở thời điểm hiện tại, anh đang có mùa giải thăng hoa nhất tại Napoli khi đã ghi 7 bàn thắng trong 13 trận. Có khả năng đá cánh lẫn chơi như một hộ công đích thực. Nhờ phong độ thuyết phục này mà anh đã được gọi lại lên tuyển quốc gia, nơi mà anh đã có trận ra mắt khi mới 21 tuổi.

    Khi bằng tuổi anh hiện nay, Messi đã thâu tóm hết mọi danh hiệu cao quý nhất trong đời cầu thủ trong khi Lorenzo Insigne vẫn đang khá lận đận trong việc chinh phục các thử thách nhưng với tài năng cuả mình, anh vẫn đang là một trong những ngôi sao sáng, xứng đáng được so sánh với siêu nhân Messi.

    Mario Goetze – “Messi nước Đức”

    Top 6 cầu thủ được mệnh danh “Messi đệ nhị” hiện giờ ra sao?

    Cho đến thời điểm này, đây là cầu thủ tài năng và có bản thành tích hoành tráng nhất danh sách này. Mario Goetze cũng đã có được điều mà Messi dù rất khát khao nhưng chưa thể nào chạm tới. Được giới chuyên môn nhận xét là một trong những tài năng sáng giá khi còn rất trẻ. Ở tuổi 17, anh đã có trận ra mắt cho Borussia Dortmund.

    Năm 18 tuổi, anh đã được gọi vào tuyển quốc gia Đức. Khi đó Matthias Sammer đã hết lời khen ngợi khi nói anh là “một trong những tài năng hiếm có khó tìm của bóng đá Đức.” Năm 19 tuổi, anh đã hân hoan nâng cao chức vô địch Bundesliga đầu tiên. Năm 22 tuổi, anh bỏ túi chức vô địch Bundesliga lần thứ hai và là á quân của Champions League 2012-2013.

    Khi vào sân ở phút 88 trong trận chung kết World Cup giữa Argentina và Đức, Joachim Loew đã nói với Goetze rằng: “Hãy cho thế giới thấy cậu giỏi hơn Messi, giúp đội bóng nâng cao chức vô địch đi nào!.” Và Goetze đã làm được điều đó. Bàn thắng phút 113 từ pha xử lý tinh tế là đủ để “Cỗ Xe Tăng” Đức chạm vào danh hiệu chiếc huy chương vàng World Cup lần thứ 4 , Gotze trở thành người hùng của dân tộc.

    Dù hiện nay không được Bayern Munich trọng dụng nhưng mỗi khi có cơ hội ra sân, Goetze vẫn luôn chứng tỏ được giá trị và tài năng cuả bản thân. Mong rằng Bayern Munich sớm tìm ra cách sử dụng anh để thiên tài người Đức không phải bỏ phí quãng thời gian đẹp nhất trong nghiệp cầu thủ trên ghế dự bị.

    (Bạn đọc: Long Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...