Rạng sáng nay, thêm một lần nữa Arsenal có bàn dẫn trước và bị thua ngược trong hiệp hai. Hai kịch bản gần như y hệt, xảy ra cách nhau có 4 ngày. Nó đặt ra một câu hỏi rằng Arsenal của Mikel Arteta có thật sự bản lĩnh và đã thật sự ổn định trở lại?
Câu trả lời cho hai vế có lẽ là "Không". Chính Arteta đã xác nhận điều này trong cuộc phỏng vấn sau trận. Ở đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã nói: "Sau khi có được bàn thắng, lẽ ra chúng tôi cần phải bám vào lợi thế đó, nhưng một lần nữa, chúng tôi đã tỏ ra quá cẩu thả. Chúng tôi đã tạo ra được bốn cơ hội rất, rất lớn, và khi mà bạn không thể đưa được bóng vào lưới trong những tình huống như vậy thì thật khó để có thể giành chiến thắng."
"Chúng tôi để mất bóng quá dễ dàng và mời chào họ gây áp lực nhiều hơn nữa. Trong một vài thời điểm vượt qua được lớp pressing đó, chúng tôi có cơ hội đối mặt với khung thành của đối phương, nhưng chúng tôi cần phải làm được điều đó một cách thường xuyên hơn," Arteta bổ sung.
Rõ ràng, các phương án tấn công hay phòng ngự của Arsenal đều gặp vấn đề trong hôm qua. Khi tỷ số là 1-1, tiền đạo Eddie Nketiah đã có cơ hội đánh đầu thành bàn, tuy nhiên, đến Jamie Carragher cũng choáng váng trước tình huống bỏ lỡ đó. "Anh ấy phải ghi bàn. Ý tôi là khi bạn nhìn vào những cơ hội mà họ có được sau này. Bạn phải nâng tỷ số lên 2-1. Đó là một bàn thắng. Bạn không thể bỏ lỡ," Carragher cho biết.
Trong khi đó, Pierre-Emerick Aubameyang chỉ được vào sân trong 5 phút cuối trận và tiếp tục tịt ngòi. Đây đã là trận đấu thứ 6 liên tiếp chân sút người Gabon không thể ghi bàn. Hệ số bàn thắng kì vọng của Arsenal vào rạng sáng nay là 0.87 (theo Infogol), tức có được 1 bàn là đã quá kì vọng so với dự đoán của máy tính.
Nhìn xa hơn một chút, trước vòng 13, Sky Sports đã đưa ra một thống kê rất báo động về Pháo thủ. Theo đó, số lượng bàn thắng Arsenal ghi được từ các tình huống bóng sống chỉ là 7 bàn (đứng thứ 19), số cơ hội rõ rệt họ tạo ra là 7 (đứng thứ 19) và bàn thắng kì vọng là 13,8 (đứng thứ 12).
Rõ ràng, một khi mà các chân sút ở trên hàng công của Arsenal không thể thực hiện được những pha sút khó, hay những tình huống làm bàn không tưởng, Arsenal sẽ trở về đúng với vị trí của một CLB tầm trung.
Sự thật là Premier League đang trở nên khốc liệt hơn với tất cả các đội bóng. Muốn có được thứ hạng cao, các CLB bắt buộc phải mang về những HLV giỏi. Arteta mới chỉ là "tấm chiếu mới" so với Jurgen Klopp, Pep Guardiola hay Thomas Tuchel. Thậm chí, ông cũng không thể sánh bằng Antonio Conte hay Ralf Rangnick. Thế nên, nếu Arsenal có đứng ngoài top 4 mùa này, thì cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Granit Xhaka: Tôi hạnh phúc khi được trở lại