(BongDa.com.vn) – Dù mới diễn ra được vỏn vẹn bốn ngày, nhưng “phiên chợ” mùa Hè 2015 tại La Liga đã diễn ra vô cùng náo nhiệt, đạt giá trị ngoài kỳ vọng. Ấn tượng hơn, không phải Real và Barca, những kẻ thách thức như Atletico, Valencia hay Villarreal mới đang là số CLB bạo tay nhất…
Tính theo giá trị chuyển nhượng, Valencia với sự hậu thuẫn từ túi tiền của ông chủ Peter Lim đến lúc này đang là vua chuyển nhượng La Liga 2015/16. Thực tế, hầu hết số tân binh đắt giá của họ như Rodrigo (30 triệu euro), Andre Gomes (15 triệu euro) hay Joao Cancelo (15 triệu euro) đều đã chơi tại Mestalla mùa trước theo dạng cho mượn và được mua đứt trong mùa Hè này. Chỉ có tiền vệ Rodrigo Caio (từ Sao Paulo, 12.5 triệu euro) là tân binh thực sự của “Bầy dơi”.
Valencia đã chi tổng cộng tới 74.5 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè này. Điều đó chứng tỏ, đã qua thời “Bầy dơi” phải bán sao như trường hợp của David Villa và David Silva trước đây để tồn tại. Cần biết, Valencia đang có lần đầu tiên sau nhiều năm được tận hưởng một mùa chuyển nhượng thoải mái mua sắm, thay vì phải bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình.
Đó có thể xem như một phát súng tuyên chiến của Los Che, chứng tỏ rằng họ đã trở lại và đã sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch La Liga sau nhiều năm phải đóng vai kẻ chầu rìa.
Kẻ thách thức Atletico
Một tin vui nữa cũng đến với NHM bóng đá Tây Ban Nha là Atletico Madrid, CLB phần nào cứu vớt La Liga khỏi sự thống trị nhàm chán của Real và Barca, vẫn đang duy trì tham vọng của mình. Họ “chiêu binh mãi mã” rất rầm rộ bất kể TTCN mới chỉ bắt đầu.
Đội bóng của vị “tướng” tài ba Diego Simeone đã chi ra tới 55 triệu euro để chiêu mộ một lúc hai tiền đạo đẳng cấp Jackson Martinez (từ Porto, 35 triệu euro) và hiện tượng lớn nhất La Liga mùa trước Luciano Vietto (Villarreal, 20 triệu euro).
Ngoài Valencia và Atletico, những thế lực thách thức khác tại La Liga như Villarreal và Sevilla cũng đã tích cực mua sắm ngay từ lúc này. “Tàu ngầm vàng” vừa mất Vietto vào tay Atletico, nhưng họ đã kịp bù đắp bằng việc chi ra tiền để đưa về Samuel và Samu Castillejo… Trong khi đó, Sevilla cũng đã hoàn tất nhiều bản hợp đồng đầy tiềm năng mà tiêu biểu là Iago Aspas (từ Liverpool, 6 triệu euro) và Gael Kakuta (Chelsea).
Dù Real và Barca chưa thực sự vào cuộc, nhưng TTCN La Liga đã sôi động và giàu giá trị như vậy. Chắc chắn, khi hai gã khổng lồ này đẩy mạnh kế hoạch chiêu binh, chắc chắn phiên chợ cầu thủ mùa Hè tại xứ bò tót năm nay sẽ còn náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Hiện, dù đang bị cấm chuyển nhượng, nhưng Barca vẫn thể hiện khát vọng của mình khi mua trước Aleix Vidal với giá 17 triệu euro để phục vụ cho giai đoạn lượt về mùa tới khi án cấm chuyển nhượng hết hạn. Trong khi đó, NHM đương nhiên không phải lo cho kế hoạch mua bán tại Bernabeu. Real chắc chắn sẽ lại khuấy đảo TTCN mùa này. Nhất là khi Kền kền trắng đang trong quá trình cải tổ, còn vị tân HLV Rafa Benitez của họ chính là một tay “nghiện shopping” hàng đầu châu Âu. Vả lại, Real thực ra cũng đã chuẩn bị sẵn từ mùa trước đến 2 tân binh là Danilo (31.5 triệu euro, từ Porto) và Marcos Asensio (3.5 triệu euro, Marllorca).
Có thể nói đã lâu rồi, TTCN La Liga mới sôi động và đầy ắp thương vụ đắt giá ngay những ngày đầu diễn ra như ở mùa Hè năm nay.
(Bạn đọc: Lê Phúc Biềng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam