"Tôi nghĩ Lindelof ở vị trí hậu vệ phải sẽ gặp vấn đề… Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ chứng kiến điều đó thêm một lần nào nữa. Tôi hy vọng Solskjaer sẽ không lặp lại nó."
Đó là những chia sẻ đến từ huyền thoại Paul Scholes về Victor Lindelof, sau màn trình diễn tương đối trung bình của anh trong trận hòa 2-2 với Leicester City vừa qua.
Thực tế, Lindelof cũng từng thi đấu như một hậu vệ cánh phải, nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ và ngôi sao người Thụy Điển hầu như chỉ được biết đến với vai trò trung vệ kể từ khi chuyển đến Old Trafford.
Trước Leicester, Lindelof thi đấu mờ nhạt và thường bị gây khó dễ bởi Harvey Barnes, ngoài ra anh cũng không đóng góp được gì cho mặt trận tấn công. So với Aaron Wan-Bissaka, một cầu thủ cũng không thực sự được đánh giá cao ở phương diện hỗ trợ tuyến đầu, Lindelof thậm chí còn thua kém rõ rệt.
Có thể khẳng định, ngoại trừ Wan-Bissaka, Manchester United không còn một phương án nào đáng tin cậy để chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải, trong bối cảnh Timothy Fosu-Mensah vẫn chưa để lại ấn tượng nào sau 3 lần ra sân trên mọi đấu trường.
Thế mới thấy, có lẽ HLV Ole Gunnar Solskjaer đã mắc sai lầm khi tống khứ Diogo Dalot - một trong ba bản hợp đồng cuối cùng của HLV Jose Mourinho tại Old Trafford.
"Về Dalot và Diaz, chúng tôi rất hài lòng với phong độ của họ. Chúng tôi sẽ ngồi lại với các CLB chủ quản và tiến hành đàm phán."
Đó là những chia sẻ đến từ Giám đốc thể thao Ricky Massara của AC Milan hồi đầu tháng 12, chứng tỏ rằng Dalot đã đáp ứng được kỳ vọng mà Rossoneri đặt ra. Tất nhiên, nhìn vào Dalot, Quỷ đỏ càng có lý do để cảm thấy tiếc nuối.
Thống kê từ Whoscored cho thấy, Dalot đã tiến bộ mạnh mẽ trong mùa giải này, ở cả hai mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. So với Wan-Bissaka, người có trung bình 3,1 pha tắc bóng và 1,3 lần giải vây/trận tại Premier League mùa này, ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng không tỏ ra kém cạnh với 2,8 pha tắc bóng và 2,5 lần giải vây/trận tại Europa League - đấu trường mà Dalot được đá chính thường xuyên.
Trái lại, trong khi Dalot có trung bình 0,3 pha tạt bóng/trận tại Europa League, thì con số này của Wan-Bissaka ở Premier League chỉ vỏn vẹn là 0,1. Tổng kết, sau 7 lần đá chính tại Serie A và Europa League, Dalot đã đóng góp 2 đường kiến tạo cho AC Milan, nhưng sau 18 trận ở Premier League và Champions League, Wan-Bissaka mới tung ra được vỏn vẹn 1 đường chuyền thành bàn.
Tất nhiên, khó có thể khẳng định rằng Dalot đã đủ sức thay thế Wan-Bissaka vì những môi trường mà họ thi đấu là hoàn toàn khác nhau, nhưng việc AC Milan muốn gắn bó dài hạn với hậu vệ người Bồ Đào Nha cho thấy Dalot đã có được những tiến bộ vượt bậc so với chính mình kể từ khi chuyển đến Serie A.
Trong một mùa giải mà lịch thi đấu được bố trí dày đặc và Man Utd phải chinh chiến trên nhiều đấu trường, rõ ràng Solskjaer nên giữ Dalot ở lại để xoay tua với Wan-Bissaka ở những giải đấu phụ, thay vì cho phép anh chuyển sang Serie A.
Còn ở thời điểm này, nếu Wan-Bissaka gặp vấn đề về thể lực hay nghiêm trọng hơn là dính chấn thương, đội chủ sân Old Trafford sẽ đối mặt với một bài toán tương đối nan giải.
Solskjaer phát biểu sau trận hòa Leicester