MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Tổng kết UEFA Nations League: Nhà vô địch bội thu danh hiệu

    13:18 Thứ ba 11/06/2019

    BongDa.com.vn UEFA Nations League hạ màn với kết quả Bồ Đào Nha là nhà vô địch sau chiến thắng 1-0 trước Hà Lan. Giải đấu đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của nhiều cầu thủ.

    Cầu thủ xuất sắc nhất: Bernardo Silva (Bồ Đào Nha)

    Sau một mùa giải đáng nhớ với Manchester City, "Messi" của Bồ Đào Nha lại tiếp tục thể hiện phong độ cực kì xuất sắc của mình trong giải đấu này. Người ta tự hỏi "tiềm năng" trong Bernardo Silva đã trở thành "thiên tài" là do Pep Guardiola, do được chơi với các cầu thủ đẳng cấp ở Manchester City hay đơn giản chỉ là sự tiến bộ của anh ấy? Dù là lí do gì thì Bồ Đào Nha cũng phải biết ơn, vì giờ đây họ đã có người kế thừa di sản của Cristiano Ronaldo.

    Màn trình diễn xuất sắc nhất: Frenkie De Jong trước tuyển Anh

    Mức phí 75 triệu euro mà Barcelona trả cho Ajax để đem về De Jong có thể trở thành một món hời, bởi tiền vệ này không chỉ "làm xiếc" với quả bóng, mà còn với mọi cầu thủ bên phía đối phương. Anh ấy điều khiển trận đấu và thể hiện đầy đủ những kỹ năng của mình trước tuyển Anh trong trận bán kết, gây ấn tượng với cả việc di chuyển không bóng.

    Thật tiếc khi chúng ta sẽ không thể thấy De Jong ở một Ajax trẻ trung đầy tài năng nữa, nhưng nếu chơi cho Barca có nghĩa là tiền vệ này sẽ cầm trịch nhiều trận đấu lớn hơn, xứng đáng với giá trị của anh.

    Koeman nói về De Ligt - Bóng Đá

    Quá nhiều điều chúng ta có thể kỳ vọng vào chàng tiền vệ đầy tài năng này. 

    Bàn thắng đẹp nhất: Cristiano Ronaldo vào lưới Thụy Sĩ

    Hầu như không một ai có thể tác động vào những trận cầu lớn như Cristiano Ronaldo với cú hat-trick của tiền đạo này trước Thụy Sĩ ở bán kết. Bàn thắng thứ ba hoàn toàn xuất sắc, băng lên từ cánh trái và sút bóng nhanh như tên bắn, như thể chỉ có anh, quả bóng và khung thành. Với lực lượng là những cầu thủ trẻ đầy tài năng, người ta có quyền kỳ vọng vào Ronaldo và Bồ Đào Nha ở EURO 2020, nơi có thể là giải đấu quốc tế cuối cùng của anh.

    Tổng kết Nations League: Nhà vô địch bội thu danh hiệu - Bóng Đá

     Ronaldo vẫn toả sáng, nhưng Bernardo Silva mới là người xuất sắc nhất.

    Sai lầm tệ hại nhất: John Stones trước Hà Lan

    John Stones đã biếu không hai bàn thắng cho Hà Lan, biến trung vệ này trở thành tội đồ trong thất bại của tuyển Anh. Thực tế, Stones đã mắc đến ba sai lầm: không theo kèm Matthjis de Ligt ở bàn thắng đầu tiên, mất bóng vào chân Memphis Depay ở bàn thứ hai ( Kyle Walker đá phản lưới nhà), chuyền bóng cẩu thả cho Ross Barkley, để Quincy Promes cướp được và nâng tỉ số lên 3-1.

    Tổng kết Nations League: Nhà vô địch bội thu danh hiệu - Bóng Đá

    John Stones đã mắc quá nhiều sai lầm đáng trách.

    Đề tài được nhắc đến nhiều nhất: VAR

    Tại một thời điểm nào đó trong tương lai, VAR sẽ ít được nhắc đến khi nó đã trở thành một phần tất yếu của trận đấu. Nhưng hiện tại thì không. VAR đã được sử dụng trong cả hai trận bán kết và chung kết, qua đó gây ra không ít tranh cãi. Liệu VAR có mang lại mức độ "chính xác" cần thiết cho các quyết định của trọng tài hay không, thời gian sẽ trả lời, nhưng tại thời điểm này, nó đang tác động tiêu cực đến cảm xúc của người hâm mộ.

    Đội hình tiêu biểu (4-3-3): Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, Manuel Akanji, Matthjis de Ligt, Daley Blind; Granit Xhaka, Frenkie de Jong, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo.

    Huỳnh Phong | 20:55 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...