Trong ngày cuối của phiên chợ hè, Hector Bellerin cuối cùng cũng chia tay Arsenal. Hậu vệ Tây Ban Nha không hạnh phúc tại Emirates và quyết định đầu quân cho Real Betis.
Để trám vào khoảng trống Bellerin để lại bên hành lang phải, Pháo thủ nhanh chóng chiêu mộ hậu vệ Nhật Bản Takehiro Tomiyasu. 17 triệu bảng được tin rằng là số tiền mà ông lớn bắc London phải bỏ ra để đổi lấy cái gật đầu của đối tác Bologna.
Metro dẫn phát biểu bày tỏ cảm xúc của tân binh Arsenal: "Tôi cảm thấy đây là 1 khởi đầu mới. Premier League là đấu trường mà tôi đặt mục tiêu thi đấu từ đầu và tôi hạnh phúc khi gia nhập Arsenal, 1 CLB lớn cũng như 1 thương hiệu toàn cầu. Tôi cảm kích khi có thể bàn thảo với LĐBĐ Nhật Bản để có thể sang châu Âu hoàn tất phi vụ."
Chấn thương là một trong các quan ngại xoay quanh bản hợp đồng mới của Pháo thủ. Tomiyasu chia sẻ: "Tôi dính các chấn thương nhiều hơn tại Ý và cũng gặp các vấn đề cơ trong 2 năm qua. Tôi không đạt trạng thái tốt và không thể thi đấu với 100% phong độ, tôi hoàn toàn không hài lòng với màn trình diễn trong vài tháng vừa qua. Hy vọng phi vụ này sẽ diễn biến theo chiều hướng tích cực. Tôi nghĩ chúng ta đều phải tiến bước."
Tomiyasu trình diễn những điệu nhảy trên sân tập: