MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • "Tôi xin lỗi nhưng đã đến lúc Sadio Mane phải rời Liverpool..."

    11:27 Thứ tư 07/04/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chân sút người Senegal bị chỉ trích nặng nề sau trận thua của The Kop trước Real Madrid.

    Như đã đưa tin, Liverpool vừa có trận thua tức tưởi trên sân khách trước Real Madrid trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Champions League 2020/21. Hiệp 1 là một hiệp đấu thảm họa với The Kop, khi mà thầy trò Jurgen Klopp bị Los Blancos xuyên thủng đến 2 bàn nhờ công của Vinicius Junior và Marco Asensio.

    Sang hiệp 2, Mohamed Salah kịp rút ngắn cách biệt cho Lữ đoàn đỏ, nhưng chừng ấy là chưa đủ, đồng thời Vinicius tiếp tục nổ súng nhấn chìm đoàn quân Jurgen Klopp 3-1 ở trận lượt đi vừa kết thúc. Rõ ràng, phong độ tệ hại của các ngôi sao và những tính toán chiến thuật không hiệu quả của Jurgen Klopp là câu trả lời cho trận thua của Liverpool.

    Sau trận thua trước Real, Sadio Mane là cá nhân bị chỉ trích. Được Klopp tin tưởng nhưng tiền đạo người Senegal lại thi đấu mờ nhạt. Theo cựu danh thủ Stephen Warnock, tiền đạo này xứng đáng bị loại bỏ sau trận thua Real.

    Time For Him To Come Out Of Team – Former Liverpool Defender Wants Reds Star Dropped - Bóng Đá

    Mane mờ nhạt trước Real.

    "Tôi xin lỗi nhưng đã đến lúc Sadio Mane phải rời Liverpool.”, Warnock viết trên Twitter.

    Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói điều đó nhưng cậu ấy rõ ràng không chiến đấu với nhiệt huyết cao nhất."

    Mùa này, Sadio Mane chỉ mới ghi tổng cộng 12 bàn sau 38 trận cho The Kop. Một con số rất hạn chế, thậm chí còn có hiệu suất thấp hơn Diogo Jota, người đạt được 12 bàn chỉ sau 22 trận đấu. Với sự sa sút của Mane lẫn Firmino, không khó hiểu khi tam tấu tấn công mùa này trong tay Klopp đã không còn mạnh mẽ.

    Klopp phát biểu sau trận thua Real: 

     

    Minh Trí | 10:57 07/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...