MỚI NHẤT :
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Tôi và Bruno ở hàng tiền vệ sẽ là một thảm họa thực sự"

    19:16 Thứ tư 30/11/2022 | 2

    BongDa.com.vn Huyền thoại Paul Scholes đã có những chia sẻ thú vị trong một cuộc trao đổi gần đây với trang web chính thức của Manchester United.

     

    Trao đổi trên chương trình The Debate, khi được hỏi rằng mình muốn thi đấu cùng Casemiro hay Bruno Fernandes trong tuyến giữa, Paul Scholes đã không ngần ngại đưa ra câu trả lời là Casemiro. Scholes khẳng định, anh và Bruno sẽ tạo nên một 'thảm họa' trong tuyến giữa nếu không có sự xuất hiện của một tiền vệ phòng ngự ở khu vực này.

    Cựu tiền vệ người Anh chia sẻ:

    "Đó là một câu hỏi khá dễ dàng khi xét đến phong cách thi đấu của cả hai. Tôi thích đá cặp với Casemiro hơn, người mà tôi biết là có thể chơi rất tốt ở vị trí này."

    Bruno Fernandes masterminds Man United turnaround against Aston Villa - Bóng Đá

     Dễ hiểu cho lựa chọn của Scholes bởi Bruno là một tiền vệ hoàn toàn thiên về tấn công. 

    "Cậu ấy có lẽ làm tôi nhớ đến Michael Carrick, Nicky Butt, Roy Keane và những mẫu cầu thủ như thế."

    "Với Bruno, tôi nghĩ chúng tôi sẽ di chuyển khắp nơi trên sân, hai chúng tôi cùng nhau ở hàng tiền vệ sẽ là một thảm họa thực sự! Cả hai chúng tôi đều muốn được ra sân, cống hiến, ghi bàn và cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu."

    "Nếu phải chọn trong hai người, tôi sẽ chọn Casemiro."

    Tiếp đến, Scholes cũng nhận được một câu hỏi tương tự nhưng có thêm một lựa chọn là Christian Eriksen. Dù vậy, Scholes vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Cựu tiền vệ của Quỷ đỏ cho rằng bản thân và Eriksen cùng có xu hướng thiên về tấn công, thế nên anh muốn đá cặp với Casemiro hơn.

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 18:46 30/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...