MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • "Tôi tưởng tuyển Anh sẽ sớm vùi dập tuyển Ý"

    09:19 Thứ bảy 25/12/2021

    BongDa.com.vn Trụ cột hàng tiền vệ tuyển Anh hồi tưởng lại trận chung kết EURO mùa hè vừa qua cùng tuyển Ý.

    Trận chung kết EURO mùa hè vừa qua, tuyển Anh là những người sớm có được bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 2 nhờ công của Luke Shaw. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực của mình, tuyển Ý đã kịp cân bằng tỷ số sau pha chớp thời cơ của Leonardo Bonucci. 

    Cuối cùng, trận đấu phải nhờ đến những loạt sút luân lưu cân não và tại đây, tuyển Ý đã giành chiến thắng một cách nghẹt thở. Phát biểu cảm nghĩ về cuộc đụng độ vừa qua, tiền vệ Kalvin Phillips đã có những chia sẻ trên trang Daily Mail: "Khi chúng tôi sớm có bàn mở tỷ số, tôi đã nghĩ rằng tuyển Anh hoàn toàn có thể thắng với cách biệt 3-4 bàn, chúng tôi sẽ sớm vùi dập tuyển Ý.

    Kalvin Phillips là trụ cột nơi hàng tiền vệ tuyển Anh.  

    Tuy nhiên sau đó, họ đã giành lại quyền kiểm soát trận đấu và bắt đầu luân chuyển bóng. Hết hiệp 1, tôi đã suy nghĩ lại rằng: "Chúa ơi, họ giỏi quá". 

    Sau trận chung kết đó, dù tuyển Anh không thể giành chiến thắng nhưng HLV Gareth Southgate đã bày tỏ, ông ấy tự hào vì chúng tôi, sau khi chúng tôi đã tiến xa đến như vậy. HLV Southgate cũng nói thêm rằng, hiện tại, có thể chúng tôi sẽ rất buồn nhưng nếu chúng tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ như tại kỳ EURO vừa qua, hoàn toàn không có lý do nào để ngăn cản chúng tôi tiến đến những danh hiệu. Ông ấy tin rằng chúng tôi có thể thành công". 

    Buổi tập đầu tiên của Bukayo Saka, Dominic Calvert-Lewin tại tuyển Anh: 

     
    Phi Yến | 08:49 25/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...