Weir chỉ có một lần được ra sân cho Quỷ đỏ và đó là dưới thời Louis van Gaal, ở trận thắng Arsenal đầu năm 2016. HLV người Hà Lan đã loại bỏ những cầu thủ như Jesse Lingard để đưa Weir vào danh sách thi đấu, điều khiến anh cảm thấy tự hào.
Tiền vệ sinh ra ở Preston rất thích tính cách của Van Gaal và cách tiếp cận trực tiếp của ông trên sân tập: "Tôi thích sự rõ ràng đó. Một số huấn luyện viên cố gắng tỏ ra tử tế và có thể không nói với bạn sự thật. Ông ấy rất thẳng thắn, một số người không hiểu điều đó nhưng tôi thấy ổn. Lúc đó tôi còn trẻ, tôi chỉ muốn tìm hiểu và tôi muốn biết ông ấy nghĩ gì. Không có gì mập mờ cả."
Nhưng Van Gaal đã rời United vào mùa hè năm 2016 và được thay thế bởi Jose Mourinho. Weir nhận thấy cơ hội của mình sẽ bị hạn chế: "United muốn tôi ký hợp đồng 2 năm và chuyển sang dạng cho mượn. Vào mùa hè, tôi chỉ tập luyện cùng đội 1 với Mourinho 2 lần, tôi không cảm thấy quá gần gũi."
"Câu lạc bộ có những cầu thủ như Pogba, Schweinsteiger, sự cạnh tranh là rất lớn và tôi thực sự không có cơ hội để chứng tỏ bản thân. Tôi nghĩ tốt nhất là nên ra đi."
Buổi họp báo ấn tượng của Van Gaal: