Manchester United đã giành được một điểm quý giá trên sân của Liverpool vào đêm Chủ nhật sau trận hòa không bàn thắng tại Anfield.
Alejandro Garnacho suýt chút nữa đã đối mặt với khung thành trước khi Trent Alexander-Arnold phá bóng ở thời khắc quyết định, còn Rasmus Hojlund cũng không thể có bàn thắng sau khi tung cú sút thẳng vào thủ môn Alisson.
Tuyển thủ Đan Mạch vẫn chưa ghi bàn ở Premier League sau vụ chuyển nhượng trị giá 72 triệu bảng từ Atalanta vào mùa hè.
Nhưng cựu ngôi sao của Newcastle United và đội tuyển Anh, Alan Shearer thông cảm với cầu thủ trẻ này, nhấn mạnh rằng anh không nhận được đủ sự trợ giúp từ các cầu thủ chạy cánh của Quỷ đỏ.
“Tôi nghĩ anh ấy sẽ chơi tốt hơn,” Shearer nói với Match of the Day. "Anh ấy phải cải thiện khả năng liên kết trong lối chơi và dứt điểm, nhưng tôi thực sự thông cảm cho anh ấy.
Tôi thử đặt mình vào vị trí của anh ấy, tôi nhìn qua Garnacho, rất nhiều lần anh ấy chạy với tư thế cúi đầu. Anh ta không ngẩng đầu lên để xem khi nào tiền đạo trung tâm chuẩn bị chạy chỗ.
Ở phía bên kia là Antony. Tôi sẽ rất khó chịu khi chơi với cầu thủ này vì bạn biết 99,99% Antony sẽ đi bóng vào trong bằng chân trái."