Đêm qua, một thảm họa trên sân cỏ khác đã xảy ra với Manchester United của Ole Gunnar Solskjaer, khi Quỷ đỏ bị đội bóng ở nhóm cuối bảng Watford hủy diệt với tỷ số 4-1. Đội bóng thành Manchester đã để thua toàn tập trước CLB mới lên hạng, cả về tỷ số, lối chơi và tinh thần thi đấu.
Ở trận này, Donny van de Beek là cầu thủ hiếm hoi chơi tốt bên phía Quỷ đỏ. Điều này cũng lại là một sự mỉa mai đối với Ole, khi ông giam tiền vệ người Hà Lan trên ghế dự bị suốt mùa giải này. Donny chỉ được vào sân ở đầu hiệp 2 và ngay lập tức tỏa sáng.
Chứng kiến Quỷ đỏ thi đấu, cựu danh thủ Michael Owen thừa nhận họ không còn có thể tiếp tục với HLV người Na Uy: "Tôi không biết làm thế nào mà Man United có thể tiếp tục với OGS. Thật đáng buồn khi thấy các HLV bị sa thải, tôi sẽ ngạc nhiên nếu anh ấy ở lại đây đến hết ngày chứ đừng nói đến cả mùa giải."
Trận thua này khiến M.U bị top 4 bỏ xa 6 điểm. Đây mới chỉ là bắt đầu cho một giai đoạn khó khăn khác của Man United, khi tới đây họ phải gặp Villarreal, Chelsea, Arsenal và một Crystal Palace đang có phong độ ấn tượng.
Ole phát biểu sau trận thua 0-5 Liverpool: