Mùa hè 2020, HLV Ronald Koeman chính thức nhậm chức thuyền trưởng Barcelona thay cho Quique Setien. Nhà cầm quân người Hà Lan nhận nhiệm vụ sớm vực dậy đội chủ sân Camp Nou, đồng thời thực hiện công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình Blaugrana.
Trong số những cái tên mà HLV Koeman thanh trừng, Luis Suarez đến nay vẫn là điều gây tranh cãi. Cựu HLV Everton thà đẩy đi Suarez và giữ lại Martin Braithwaite, gương mặt Barca từng chiêu mộ để “chữa cháy”. Thậm chí tiền đạo này còn đảm nhận chiếc áo số 9 khi Su “thỏ” rời đi. Dù đóng góp 6 pha lập công cho đến thời điểm này, Braithwaite trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.
Mới đây, tiền đạo 29 tuổi chia sẻ: “Tôi rất vui khi được chơi với Suarez trước khi anh ấy rời đi. Tôi đã nghiên cứu khả năng di chuyển của Messi và Suarez, cố gắng phân tích sự kết hợp giữa chạy phía sau, xử lý độc lập và mọi thứ. Cuối cùng tôi đã nhờ Suarez hướng dẫn họ đã phát triển mối quan hệ đó như thế nào.
Anh ấy nói với tôi: ‘Messi là một cầu thủ của đội bóng lớn. Anh ấy ghi bàn, nhưng cũng cung cấp rất nhiều đường kiến tạo cho các đồng đội. Không khó để chơi với một người như vậy.
Henrik Larsson cũng đã dạy tôi rất nhiều chi tiết nhỏ - những điều tôi chưa từng nghĩ tới. Đôi khi không cần xây dựng mọi thứ xảy ra trên sân tập. Chỉ cần là 2 người yêu thích bóng đá, thảo luận về các chi tiết – sẽ tạo nên sự khác biệt.”
Bàn thắng đầu tiên của Lionel Messi tại đấu trường Champions League: