Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã lập tức triển khai những tình huống tấn công ăn miếng trả miếng về khung thành của nhau.
Nếu như Liverpool có pha lên bóng gây tranh cãi khi Bailly để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút thứ 3 thì chỉ 2 phút sau, Cavani bỏ lỡ cơ hội ngon ăn xuất phát từ sai lầm của thủ thành Alisson.
Tuy nhiên, Man Utd đã không phải đợi lâu để có bàn mở tỷ số. Phút thứ 10, Rashford giữ bóng khéo léo trước khi có đường chọc khe cho Wan-Bissaka thoát xuống bên phía cánh phải.
Hậu vệ người Anh ngoặt bóng lại rồi chuyền vào trong cho Bruno Fernandes. Chỉ với một nhịp xử lý, Bruno đã tung ra được cú trivela về góc xa khiến Nat Phillips lóng ngóng phản lưới nhà.
Trên Sky Sports, cựu danh thủ Gary Neville đã có lời bình luận về tình huống.
"Tôi nghĩ Alisson sẽ cứu được pha bóng nhưng Nat Phillips đã thiếu bình tĩnh. Một khoảnh khắc đáng thất vọng với cậu ta nhưng lại là khoảnh khắc tuyệt vời cho Man Utd."
Những sai lầm cá nhân nơi hàng phòng ngự đã khiến khung thành Liverpool chao đảo ở nửa đầu hiệp một. The Kop sẽ cần sự bình tĩnh và chính xác hơn từ tuyến sau để có hy vọng mang điểm rời Old Trafford.
Solskjaer nói về Maguire và Cavani trước trận Liverpool: