"Tôi không thể mở mắt"
BongDa.com.vnTrích dẫn từ Liverpool Echo, Alexis Mac Allister thừa nhận sự khó khăn vì mệt mỏi trước thềm đấu Manchester City.
Liverpool đã giành được trận hòa 1-1 với nhà vô địch Premier League Manchester City vào thứ Bảy để tiếp tục khởi đầu mùa giải ấn tượng. Đây là lần thứ ba trong mùa giải này, đội bóng của Jurgen Klopp góp mặt trong trận đấu lúc 12h30 trưa ngay sau kỳ nghỉ quốc tế. Liverpool ra sân ở khung giờ như vậy nhiều hơn gấp đôi so với bất kỳ CLB nào khác kể từ thời điểm Klopp dẫn dắt The Kop.
Alexis Mac Allister nằm trong số bốn cầu thủ Lierpool thi đấu ở vòng loại World Cup ở Nam Mỹ vào đầu giờ sáng thứ Tư theo giờ Anh. Tuyển thủ Argentina đã giải thích tác động của sự thay đổi múi giờ nhanh chóng này, trích dẫn từ Liverpool Echo:
Allister mệt mỏi vì tình trạng Jet Lag.
"Thành thật mà nói, thật khó để chơi như thế này. Hôm thứ Sáu, chúng tôi đang họp để nói về Man City và cách chúng tôi muốn chơi, và tôi không thể mở mắt được. Rất khó tỉnh táo vì tình trạng Jet Lag từ chuyến đi dài".
"Chúng tôi thích chơi bóng, đó là điều chúng tôi muốn. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã cố gắng hết sức trước Man City".