MỚI NHẤT :
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • 'Tôi ghét báo chí, thấy việc chấm điểm cầu thủ thật hài hước'

    12:42 Thứ bảy 30/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thủ thành của Juventus không che giấu ác cảm với truyền thông trong cuộc phỏng vấn mới đây.

    Trong cuộc phỏng vấn mới đây với đội ngũ truyền thông của Juventus, thủ thành Wojciech Szczesny đã chia sẻ lý do mình trở thành một thủ môn: "Tôi chơi ở vị trí này là vì cha của mình, thêm vào đó tôi là người chơi tốt nhất trong số các bạn bè. Tôi cũng sớm biết rằng mình sẽ chơi tốt trong gôn hơn so với các vị trí khác ngoài sân."

    "Tôi tin rằng những thủ môn là những người có một đặc điểm nhất định giống nhau. Vị trí này không được phép xảy ra sai lầm. Bạn phải có một tâm lý thật vững vàng thì mới có thể trở thành thủ môn."

    Szczesny: 'I hate newspapers!' - Bóng Đá

     Szczesny ít đọc báo từ khi đến Ý.

    Szczesny đã có năm thứ 3 đến Ý chơi cho Bà đầm già, anh thừa nhận không hề yêu thích các tờ báo thể thao: "Tôi ghét báo chí. Mọi thứ có thay đổi khi tôi đến Ý, bởi tôi không biết ngôn ngữ ở đây, do đó cũng không biết người ta viết gì về mình. Từ đó tôi cũng bỏ luôn thói quen đọc báo."

    "Việc chấm điểm cầu thủ cũng khiến tôi phải bật cười, bởi các cầu thủ chính là những người duy nhất hiểu rõ họ đã chơi như thế nào. Một trang báo này có thể đánh giá [Gonzalo] Higuain được 7,5 điểm, nhưng trang khác thì cho 5,5."

    "Người ta đôi khi nhắc đến những 'pha cứu thua thần kỳ', nhưng như vậy nghĩa là thủ môn đã không có sự chuẩn bị tốt từ tình huống trước đó. Tôi thích những pha phá bóng đơn giản của mình, bởi như vậy là tôi đã kiểm soát tốt mọi thứ."

    Siêu phẩm cứu thua của Szczesny cho Juventus: 

    Hoài Thu | 12:15 30/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...