Bảng F được xem là bảng tử thần của VCK EURO 2020 khi Pháp, Đức và Bồ Đào Nha cùng cạnh tranh cho những tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Chiến thắng của ĐT Bồ Đào Nha trước ĐT Hungary càng khiến trận đại chiến giữa ĐT Pháp và ĐT Đức trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Những “Cỗ xe tăng” hoàn toàn bị lấn lướt trước các nhà ĐKVĐ thế giới. Phút 20, Mats Hummels vô tình đưa bóng về lưới nhà sau pha căng ngang bên cánh trái của Lucas Hernandez. Cay đắng thay, đó cũng là bàn thua duy nhất khiến ĐT Đức nhận thất bại chung cuộc 0-1.
Là “tội đồ” của đội nhà, Hummels đã đăng tải trạng thái trên trang cá nhân Instagram: “Thất bại đã làm tổn thương tôi và toàn đội rất nhiều, đặc biệt là vì pha phản lưới của tôi đã định đoạt kết quả trận đấu.
Nhưng bạn thấy rằng chúng tôi muốn bứt phá bản thân trong giải đấu này, rằng chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho người hâm mộ một lần nữa và thành công. Tôi muốn cảm ơn mọi người vì những tin nhắn. Có lẽ tôi chưa bao giờ nhận được nhiều lời động viên đến như vậy. Điều đó thật tốt và rất có ý nghĩa đối với tôi, khi tôi được lựa chọn để trở lại đội tuyển quốc gia.”
HLV Joachim Low phát biểu sau trận