MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Tuchel cao tay, Chelsea nắm lợi thế lớn trước Real Madrid

    04:05 Thứ tư 28/04/2021 | 2

    BongDa.com.vn Chelsea vừa chơi một trận đấu có phần nhỉnh hơn chủ nhà Real Madrid và có được lợi thế lớn trước trận lượt về ở Stamford Bridge.

    Rạng sáng nay, Chelsea đã có chuyến làm khách đến sân của Real Madrid để chơi trận lượt đi bán kết Champions League. Đây là lần đầu tiên hai ông lớn này gặp nhau ở C1. Trước đó, họ từng có 3 lần chạm trán ở giải châu Âu, Chelsea thắng 2 và hòa 1. Những năm qua, Chelsea hoàn toàn không sánh được với Real ở đấu trường số 1 châu Âu, nhưng mùa này, Kền kền trắng gặp nhiều khó khăn, họ cũng thiếu nhiều trụ cột ở trận lượt đi, do đó The Blues có cơ hội lớn giành điểm.

    Dù chơi trên sân khách nhưng Chelsea là đội chơi lấn lướt hơn trong hiệp 1. Đội bóng áo xanh có nhiều pha lên bóng sắc nét, hướng đến khung thành Real Madrid. Phút thứ 10, cơ hội ngon ăn nhất xuất hiện, Christian Pulisic nỗ lực chuyền bóng bằng đầu chuân xác cho Timo Werner, cầu thủ người Đức chỉ đối mặt với thủ môn và khung thành trống trải nhưng anh lại sút bóng đi đúng vào vị trí của Thibaut Courtois.

    Tuchel cao tay, Chelsea hòa đáng tiếc Real Madrid - Bóng Đá

      Pulisic vượt qua Thibaut Courtois.

    Nhưng chỉ 4 phút sau đó, Pulisic đã tự mình lên tiếng và mang về bàn mở tỷ số cho The Blues. Nhận đường chuyền dài của Rudiger, cầu thủ người Mỹ bình tĩnh dắt bóng đánh bại cả hàng phòng ngự Los Blancos trước khi dứt điểm đẹp mắt bằng chân phải. Phút thứ 23, Real Madrid mới có pha dứt điểm chính xác đầu tiên từ cú sút xa sắc lẹm của Karim Benzema, tuy nhiên bóng đập cột dọc đi ra ngoài.

    Vài phút sau đó, tiền đạo người Pháp không tiếp tục phí phạm cơ hội. Marcelo đá phạt góc đưa bóng đến vị trí của Casemiro, Casemiro đánh đầu đưa bóng vào trung lộ, Militao làm nhiệm vụ trung chuyển, chuyền cho Benzema, tiền đạo người Pháp đón bóng bằng đầu trước khi bắt volley gọn ghẽ, san bằng cách biệt cho đội chủ nhà. Thời gian sau đó, cơn mưa nặng hạt trên sân Bernabeu khiến những cú dứt điểm của cả hai đội đi thiếu chính xác.

    Tuchel cao tay, Chelsea hòa đáng tiếc Real Madrid - Bóng Đá

     Benzema lên tiếng đúng lúc.

    Sang hiệp 2, Chelsea và Real tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, đặc biệt là đội chủ nhà, nhưng họ không thể làm được gì nhiều trước khung thành đối phương. Phút thứ 66, cái tên được mong đợi xuất hiện, Eden Hazard vào sân thay Vinicius Junior, cựu tiền đạo Chelsea có một vài tình huống đi bóng nguy hiểm nhưng không cụ thể hóa được thành cơ hội cho Real Madrid. 

    Phút thứ 77, Zidane tung Asensio và Odriozola vào sân thay Carvajal và Marcelo, Real chuyển sang sơ đồ 4-4-2 nhằm tăng hỏa lực tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, Tuchel đã thể hiện sự cao tay khi lập tức tung James, Havertz, Ziyech vào sân thay Azpilicueta, Werner, Pulisic để tiếp tục pressing tầm cao và chuyển sang phong cách kiểm soát cộng luân chuyển bóng liên tục.

    Điều này đã phát huy tác dụng với khả năng điều phối bóng của Havertz và Ziyech, qua đó giúp đại diện nước Anh vượt trội trong quãng thời gian còn lại của trận đấu trong khi Real không có thêm pha dứt điểm trúng đích nào, 1-1 chính là kết quả cuối cùng của trận đấu. Hai đội sẽ tái đấu vào tuần sau trên đất Anh với lợi thế lớn thuộc về thầy trò Thomas Tuchel khi có được 1 bàn thắng trên sân khách.

    Cần biết dưới thời vị HLV người Đức, rất khó để có thể xuyên thủng tuyến phòng ngự của Chelsea. The Blues đã có 16 trận giữ sạch lưới trong 22 trận gần nhất.

    Kết quả: Real Madrid 1-1 Chelsea

    Ghi bàn: Benzema 29' - Pulisic 14'

    Sự nghiệp của Hazard ở Chelsea:

     

    Thanh Vũ | 03:35 28/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...