MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • "Tôi đã nhận nhiều lời đề nghị, bao gồm việc trở thành giám đốc của Man Utd"

    17:22 Thứ sáu 14/01/2022

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ Patrice Evra từng cùng Manchester United trải qua những cột mốc vàng son dưới triều đại của HLV Alex Ferguson.

    Sau 9 mùa giải cống hiến cho Quỷ Đỏ, Patrice Evra đã cùng các đồng đội chinh phục 5 danh hiệu Ngoại hạng Anh, 3 Cúp Liên đoàn, 4 Siêu Cúp Anh và 1 Champions League. Đến mùa Hè 2014, cựu hậu vệ ĐT Pháp quyết định chia tay Old Trafford và đến đầu quân cho Juventus.

    Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn trên L’Equipe, Evra đã lý giải nguyên nhân khiến anh rời Man Utd: "Vợ cũ của tôi cảm thấy khó khăn khi sống ở Manchester, vì vậy tôi đã đưa ra quyết định ra đi. Nhưng tôi không hối tiếc bất cứ điều gì. Tôi cũng thích Juventus từ trước.

    Evra dành tình yêu sâu nặng với Man Utd.

    Khi chúng tôi vào đến trận chung kết Champions League năm 2015 [Juve thua Barca], Man Utd thi đấu không tốt lắm và vợ cũ của tôi đã nói với tôi: 'Anh thấy đấy, chúng ta đã đúng khi đến Turin.' Nhưng ngay cả khi tôi giành được 5 chức vô địch Champions League với Juve thì tình yêu dành cho Man Utd không bao giờ phai nhạt.

    Khi được hỏi về khả năng trở lại Man Utd và làm việc ở một cương vị khác, Evra tiếp lời: "Tôi đã tốt nghiệp khóa huấn luyện viên và nhận được rất nhiều lời đề nghị, bao gồm cả việc trở thành giám đốc thể thao của Quỷ Đỏ.

    Và chủ tịch của một câu lạc bộ khác đã nói với tôi rằng:“ Patrice, tôi muốn bạn trở thành huấn luyện viên da màu đầu tiên của chúng tôi. ”

    Đó không hẳn là một lời khen [thở dài]. Tuy nhiên, hiện tại, tôi chưa muốn nghĩ đến công việc đòi hỏi phải kìm nén cảm xúc của mình... Có thể tôi sẽ trở lại vào sau này."

    Cận cảnh một buổi tập của Man United

      
    Đăng Huy | 16:52 14/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...