Hồi tháng trước, sau cả thảy 10 năm gắn bó với Arsenal, thủ thành Emiliano Martinez đã chính thức chia tay đội bóng này, chuyển đến Aston Villa. Trong 10 năm đó, Emiliano có 6 lần được gửi đi cho mượn, được ra sân tổng cộng 38 lần, chủ yếu là ở mùa giải trước, khi Bernd Leno chấn thương.
Được trao cơ hội, thủ môn người Argentina đã chơi xuất sắc để cùng Pháo thủ giành Cúp FA và Siêu cúp Anh. Những danh hiệu đó làm Emiliano Martinez hy vọng vào việc bản thân có thể cạnh tranh vị trí với Bernd Leno. Tuy nhiên HLV Mikel Arteta không có vẻ gì sẽ làm như vậy, do đó anh quyết định ra đi.
"Tôi đã chờ đợi rất nhiều năm. Tôi đã nghĩ: 'Sao mọi người không tin tưởng tôi?'. Tôi đã nghĩ cơ hội sẽ không bao giờ đến với mình. Cuối cùng tôi cũng có được vị trí số 1, tôi đã sẵn sàng chiến đấu. Tôi mất 10 năm để có được vị trí đó. Tôi luyện tập mỗi ngày nhưng không được làm chủ sự nghiệp mình. Bạn sẽ làm thế nào khi không được ra sân trong 4 tháng? Sẽ tiếp tục hay mất tinh thần? Cuối cùng mọi người cũng có thể thấy tôi đã làm được những gì."
"Tôi nghĩ rằng khi chơi tốt, tôi sẽ trở thành số 1, nhưng sau cùng vẫn không rõ ai sẽ là người bắt đầu mùa giải. Tôi nghĩ 95% mình sẽ được chơi trận đầu tiên, rồi sau đó nghĩ 'Tại sao không phải 100%?'. Sau đó mọi chuyện không được như vậy. Mọi người muốn tôi ở lại nhưng tôi đã quyết định ra đi."
"Khi tôi mới đến Arsenal, có 9 thủ môn ở trước tôi. Mỗi năm tôi đều phải chứng minh bản thân, nhưng tôi đã ra đi như một thủ môn số 1. Hành trình của tôi ở Arsenal đã dừng lại. Tôi luôn biết ơn CLB, nhưng đây là lúc thích hợp để ra đi."
Các ngôi sao Arsenal trên sân tập: