MỚI NHẤT :
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • "Tôi có thể giống như Messi và Ronaldo. Đơn giản tôi không thích"

    22:05 Thứ hai 13/06/2022

    BongDa.com.vn Không nhiều người có thể nỗ lực và chăm chỉ để hướng đến đẳng cấp của Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo.

     

    Wesley Sneijder từng trải qua giai đoạn thi đấu thất bại tại Real Madrid sau khi đến Bernabeu từ Ajax vào năm 2007. Cùng Real, anh giành La Liga trước khi khoác áo Inter Milan để chinh phục cú ăn ba vào năm 2010. 

    Ở thời kỳ đỉnh cao, Sneijder là một trong những tiền vệ hay nhất châu Âu. Cựu danh thủ Hà Lan đồng thời tự tin bản thân đủ phẩm chất chạm đến đẳng cấp của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi nhưng anh không thích thực hiện điều đó. Cụ thể, Sneijder chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với chuyên gia chuyển nhượng Gianluca di Marzio:

    "Tôi có thể giống như Messi và Ronaldo. Đơn giản tôi không thích. Tôi tận hưởng cuộc sống bằng cách uống rượu vào bữa tối. Leo và Cristiano lại khác nhau khi họ đã hy sinh rất nhiều để có sự nghiệp như hiện tại. Nhưng tôi cảm thấy ổn với việc tận hưởng bởi dù sao tôi cũng trải qua một sự nghiệp xuất sắc."

     Messi và Ronaldo được Sneijder nhắc đến.

    Đến tận ngày nay, câu chuyện Sneijder lỡ hẹn Quả Bóng Vàng 2010 luôn trở thành đề tài được đem ra mổ xẻ. Cách đây 12 năm, cựu sao Real là nhạc trưởng trong chiến dịch ăn ba của Inter và góp phần đưa Hà Lan về nhì tại World Cup 2010. Thay vì Modric mãi về sau, Sneijder đáng lẽ ra chính là cái tên đầu tiên phá vỡ ách thống trị về nhất Quả Bóng Vàng của Messi và Ronaldo.

    Điều đó phần nào lý giải cho sự tuyên bố tự tin hướng đến đẳng cấp như Messi và Ronaldo của Sneijder.

    Lữ Phong - Theo saigonthethao.vn | 21:35 13/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...