MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • 'Tôi chưa từng thấy ai tiến bộ như thế trong 2 năm, cầu thủ M.U này rất đặc biệt'

    14:53 Chủ nhật 08/03/2020 | 2

    BongDa.com.vn Hậu vệ của Manchester United vừa được đồng đội cũ ca ngợi bởi những màn thể hiện trong quá khứ.

    HLV Ole Gunnar Solskjaer đã rất mạnh tay, thải loại nhiều cái tên trong đội hình cũ của Manchester United. Nếu Romelu Lukaku, Alexis Sanchez và Ashley Young bị đẩy đến Inter Milan, thì người ở lại như Phil Jones cũng chỉ chôn chân trên ghế dự bị, thậm chí rất nhiều trận không được đăng ký thi đấu, mới chỉ ra sân vỏn vẹn 2 lần ở Premier League mùa giải này.

    Phil Jones được nhớ đến như một trong những phán đoán sai lầm nhất của Sir Alex Ferguson. Chiến lược gia kỳ cựu này mang anh về từ Blackburn Rovers năm 2011 và cho rằng Phil Jones sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử M.U.

     - Bóng Đá

     Phil Jones coi như không còn tương lai ở M.U.

    Nhận xét này giờ đây trở thành một lời mỉa mai đối với hậu vệ người Anh. Tuy nhiên theo Christopher Samba, đàn anh của Phil Jones ở Blackburn, rõ ràng Jones là một cầu thủ tài năng nhưng không gặp may mắn: "Những chấn thương đã chống lại cậu ấy, không may là vậy, nhưng bóng đá là như thế, chấn thương làm thay đổi mọi thứ."

    "Khi Phil Jones mới đến, thỉnh thoảng cậu ấy tập với chúng tôi, tôi nhìn và có biểu cảm kiểu, 'Nè, anh không nghĩ thế đâu'. Cậu ấy càng luyện tập nhiều, phản ứng của tôi càng trở thành 'Ồ, cậu ấy thay đổi nhanh thật'. Tôi nhớ trận đó 2 trung vệ của chúng tôi bị chấn thương. Sam [Allardyce] hỏi tôi có thể chơi với Phil không. Tôi nói tất nhiên, hãy để cậu ấy ra sân."

    "Ngay từ phút đầu tiên cậu ấy đã đánh bại [Didier] Drogba và làm mọi thứ khiến đám đông dậy sóng. Tôi chưa từng thấy một cầu thủ nào tiến bộ như thế trong 2 năm, cậu ấy thực sự khác biệt."

    Video về sự đối đầu giữa M.U với Liverpool: 

    Hoài Thu | 14:24 08/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...