MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • Tổ chức giữa mùa giải, World Cup 2022 đang bị đe dọa

    21:59 Thứ tư 19/10/2022

    BongDa.com.vn World Cup 2022 chỉ còn đúng 1 tháng nữa là khởi tranh những trận đấu đầu tiên, tuy nhiên tin xấu liên tục ập đến với giải đấu này.

     

    Nếu không phải tổ chức tại Qatar, người hâm mộ bóng đá đã được thưởng thức World Cup vào mùa hè như truyền thống 4 năm/lần, thời điểm của những kỳ nghỉ mát, mùa lễ hội và là khoảng thời gian quen thuộc để tận hưởng món ăn tinh thần tuyệt vời cấp độ ĐTQG sau một mùa giải sôi động.

    Thường giai đoạn cuối mùa giải, mật độ thi đấu của cầu thủ khá dễ thở. Họ sẽ không phải chơi 2 đến 3 trận trong một tuần. Từ đó, có thời gian để hồi phục và đạt thể trạng tốt nhất khi World Cup bắt đầu vào tháng 6. Các ca chấn thương cũng ít xuất hiện hơn, bởi như đã nói ở trên, giai đoạn hạ màn, cầu thủ không phải chơi bóng liên tục như giữa mùa.

    Tổ chức giữa mùa giải, World Cup 2022 đang bị đe dọa - Bóng Đá

    Kante sẽ không thể tham dự World Cup 2022 vì chấn thương.

    World Cup 2022 lần này sẽ tổ chức vào mùa đông để tránh cái nóng oi bức tại Qatar. Việc phải đá World Cup vào giữa mùa giải khiến mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn. Từ lịch thi đấu, kế hoạch tổ chức và chuẩn bị của các CLB, tất cả đều trở nên bất thường hơn mọi năm. Mật độ thi đấu dày đặc vào khoảng tháng 10 đến tháng 2 hàng năm luôn là cơn ác mộng với mọi cầu thủ.

    Dễ thấy nhất năm nay, trước thềm World Cup diễn ra, một loạt ngôi sao đã nói lời chia tay sớm với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi nó còn chưa khởi tranh. Mới nhất, Chelsea xác nhận N’Golo Kante gặp chấn thương nặng và sẽ không thể chơi cho đội tuyển Pháp tại Qatar. Tương tự là trường hợp của Reece James phải nghỉ thi đấu 8 tuần. 

    Tổ chức giữa mùa giải, World Cup 2022 đang bị đe dọa - Bóng Đá

    Sự hấp dẫn của World Cup 2022 đang bị đe dọa vì thiếu vắng các ngôi sao.

    Đau đầu nhất phải kể đến trường hợp của HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, ông Fernando Santos sẽ thiếu vắng cùng lúc sự phục vụ của hai ngôi sao Pedro Neto và Diogo Jota cũng vì nguyên nhân chấn thương. Trước đó, trung vệ số một của Uruguay, Ronald Araujo xác nhận sẽ phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương, qua đó sẽ không thể đến Qatar.

    Tin xấu liên tục ập về với World Cup 2022, khi sự hấp dẫn của nó đang bị đe dọa bởi sự thiếu vắng của các ngôi sao, chưa kể nó còn ảnh hưởng đến chất lượng các giải VĐQG khi số cầu thủ khỏe mạnh sẽ “giữ chân” hơn, ít quyết liệt hơn để có thể lành lặn đến Qatar. Có thể nói, chưa có kỳ World Cup nào nhận về nhiều tranh cãi, sự kỳ thị và cả những ánh nhìn hoài nghi như World Cup 2022 tại Qatar.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc - theo xevathethao.vn | 21:29 19/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...