MỚI NHẤT :
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Tin buồn! Cánh tay đắc lực của HLV Conte ở Spurs qua đời

    16:25 Thứ năm 06/10/2022

    BongDa.com.vn CLB thành London đón nhận thông tin buồn khi trợ lý đắc lực của HLV Antonio Conte qua đời.

     

    Tottenham Hotspur vừa thông báo rằng huấn luyện viên thể lực Gian Piero Ventrone của họ đã qua đời vì bệnh bạch cầu giai đoạn cuối ở tuổi 61.

    Chuyên gia người Ý là một thành viên được đánh giá cao trong đội ngũ của Antonio Conte kể từ thời điểm về CLB làm việc vào tháng 11/2021 tới nay.

    Tottenham fitness coach Gian Piero Ventrone dies suddenly from leukaemia,  - Bóng Đá

     HLV thể lực của Conte (ở giữa) qua đời.

    Tottenham cho hay trong một thông báo: Chúng tôi rất đau lòng khi thông báo rằng huấn luyện viên thể lực Gian Piero Ventrone đã qua đời. Ông Gian Piero Ventrone, 61 tuổi, gia nhập CLB vào tháng 11/2021 với tư cách là một phần của đội ngũ dưới trướng Antonio Conte.

    Ông Gian Piero Ventrone từng làm việc với Juventus, Catania, JS Suning, GZ Evergrande và AC Ajaccio trước khi gia nhập Tottenham. Ông ấy là một trong những người đáng mến nhất CLB, được mọi cầu thủ và HLV yêu thích.

    Mọi người ở đội bóng sẽ rất nhớ Piero Ventrone. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình và bạn bè của Piero Ventrone vào thời điểm vô cùng đáng buồn này."

    Người đàn ông này có biệt danh là "lính thủy đánh bộ" thời còn làm việc ở Juventus. Và thực sự trong phong cách chỉ đạo của Ventrone có sự khắc nghiệt của nhà binh.

    Tin buồn! Trợ lý đắc lực của HLV Conte ở Tottenham qua đời - Bóng Đá

     Ông Ventrone rất được các cầu thủ Tottenham yêu mến.

    Còn nhớ trong chuyến du đấu hè của Spurs vừa qua, Ventrone bắt các cầu thủ Tottenham, sau một chuyến bay dài từ London đến Seoul, chạy 42 lần chiều dài sân dưới cái nóng 30 độ ở Hàn Quốc. Cả Son Heung-min và Harry Kane đều đổ gục xuống sân vì kiệt sức.

    Dù vậy, Ventrone giúp các cầu thủ Tottenham cải thiện nền tảng thể lực không ít. Son khen ngợi vị HLV thể lực này rằng: "Thú thật, Ventrone là một tên sát nhân. Nhưng tôi thực sự thân thiết với ông ấy. Tiếng Anh của Ventrone không tốt và đôi khi ông ấy phải dùng điện thoại để thông dịch ngôn ngữ. Nhưng điều đó khiến tôi cảm kích, nó rất ý nghĩa."

    Ventrone được ông HLV kỳ cựu Marcello Lippi mang về Juventus năm 1994. Ông giúp các cầu thủ Juventus gia tăng nền tảng thể lực đáng kể vào thời điểm đó, mang về chức vô địch C1 châu Âu năm 1996.

    Theo Football London, phương châm của Ventrone là “tập luyện hôm nay để chạy ngày mai”, “chết nhưng hoàn thành công việc” hay “chiến thắng thuộc về kẻ mạnh”. Conte từng khoác áo Juventus trong quá khứ và quen với những bài rèn thể lực nặng của Ventrone. Đó là lý do ông mời Ventrone về để nâng cao nền tảng thể lực cho Tottenham.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 15:55 06/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...