MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Tin buồn cho Man Utd, "số 3" nghỉ hết tháng khởi động mùa giải mới

    09:51 Thứ bảy 27/07/2019

    BongDa.com.vn Trung vệ Eric Bailly đã dính chấn thương đầu gối ở trận Man Utd thắng Tottenham trên đất Trung Quốc, và được dự đoán sẽ phải rời xa sân cỏ tương đối lâu.

    Manchester United đã khép lại hành trình ở xứ sở đông dân nhất thế giới bằng chiến thắng 2-1 trước đối thủ Tottenham Hotspur. Trong đó, tiền đạo Anthony Martial và sao trẻ Angel Gomes là 2 cái tên điền tên lên bảng tỷ số, giúp Quỷ Đỏ giữ vững thành tích toàn thắng.

    Tuy nhiên, không may cho đội bóng này là trung vệ Eric Bailly đã dính chấn thương nghiêm trọng. Cầu thủ số 3 của Man Utd phải rời sân ở phút 56, sau nỗ lực truy cản pha đi bóng của Son Heung-Min bên phía đối thủ và tự gây ra vấn đề cho chính bản thân mình.

    Ảnh Bailly chấn thương  - Bóng Đá

     Bailly tự dính chấn thương.

    Ngôi sao người Bờ Biển Ngà tỏ ra vô cùng đau đớn, buộc các nhân viên y tế phải dùng đến cáng để khiêng anh khỏi sân. Sau trận, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra quan ngại và nói rằng tình trạng của cậu học trò trông có vẻ  "không được ổn cho lắm".

    Cho đến hôm nay, tờ ESPN đưa tin rằng Bailly sẽ phải ngồi ngoài trong khoảng 6 tuần, và đồng nghĩa với việc anh cũng bỏ lỡ luôn tháng khởi động mùa giải mới, khi Man Utd ra sân ở 5 trận, trong đó có một màn tái đấu giao hữu với AC Milan vào ngày 3/8 tới đây tại SVĐ Thiên niên kỷ.

    Đặc biệt, 4 trận kế tiếp của Man Utd là những đối thủ "rắn mặt" ở Premier League, bao gồm Chelsea (11/8, SN), Wolverhampton (20/8, SK), Crystal Palace (24/8, SN), Southampton (31/8, SK). Dự kiến, Bailly chỉ có thể trở lại ở cuộc đụng độ Leicester City vào giữa tháng 9.

    Không biết liệu BLĐ Quỷ đỏ có mua ai đó về thay thế cầu thủ sinh năm 1994 hay không, nhưng thực tế cho thấy, ngay cả khi Bailly không chấn thương thì anh cũng chẳng được đảm bảo tương lai ở Old Trafford. Ngôi sao này được cho là sẽ rời đi nếu Harry Maguire cập bến từ The Foxes.

    Bailly phải ngồi xe lăn khi về Man Utd - Bóng Đá

     Bailly có thể phải ngồi ngoài đến hết tháng sau.

    Sau trận thắng 1-0 của Man Utd trước Inter Milan hôm thứ Bảy tuần trước, HLV Solskjaer tuyên bố Axel Tuanzebe là tương lai của hàng phòng ngự Quỷ đỏ. Và vì thế, cầu thủ 21 tuổi này sẽ có cơ hội tỏa sáng ở mùa giải tới, trong khi sẽ dẫn đến sự ra đi của một vài trung vệ khác.

    Bailly, Phil Jones và Marcos Rojo là 3 cái tên nằm trong diện nguy hiểm. Tuy nhiên, Jones và Rojo vừa được gia hạn hợp đồng không lâu do đó, cựu trung vệ Villarreal có nguy cơ cao nhất phải khăn gói rời Old Trafford sau vài năm mòn mỏi với những chấn thương và sai lầm trên sân cỏ.

    Vũ Quang Toản | 09:30 27/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...