MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Lại là Raphinha! (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Tìm xong phương án thay thế, Ten Hag 'trảm' Wan-Bissaka

    22:58 Thứ năm 03/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Hà Lan đã có kế hoạch cho vị trí hậu vệ phải ở kỳ chuyển nhượng sắp tới.

     

    Là một trong những bản hợp đồng đầu tiên của Man Utd dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, Aaron Wan-Bissaka được kỳ vọng sẽ giúp CLB giải quyết dứt điểm vấn đề nơi vị trí hậu vệ phải.

    Cựu cầu thủ Crystal Palace đã để lại ấn tượng ban đầu khá tích cực với khả năng xoạc bóng chính xác cùng tốc độ đáng kinh ngạc. Tuy nhiên ở giai đoạn sau đó, anh bắt đầu bộc lộ nhược điểm trong việc đọc tình huống cũng như tham gia hỗ trợ tấn công.

    Manchester United rebuff West Ham and Crystal Palace approaches for Aaron Wan-Bissaka - Bóng Đá

     Wan-Bissaka đã không còn chỗ đứng trong đội hình Man Utd.

    Wan-Bissaka gần như không mang đến đóng góp rõ nét nào ở những đợt lên bóng nơi hành lang phải Quỷ đỏ. Điều này khiến anh đánh mất vị trí vào tay Diogo Dalot khi Erik ten Hag đến tiếp quản CLB.

    Không những thế, theo nguồn tin từ Manchester Evening News, chiến lược gia 52 tuổi đã quyết định sẽ bán Wan-Bissaka trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Nếu có thể tìm được đối tác xúc tiến thương vụ này, họ sẽ gọi tài năng trẻ hiện đang được cho mượn tại Queens Park Rangers, Ethan Laird trở lại.

    Bên cạnh đó, nhiều đồn đoán cũng cho rằng, Man Utd đặc biệt quan tâm đến ngôi sao thuộc biên chế Norwich - Max Aarons. Cầu thủ người Anh được cho là sở hữu những tố chất cần thiết để phát triển dưới triều đại Erik ten Hag. Tuy nhiên Quỷ đỏ sẽ phải chi khoảng 15 triệu bảng nếu muốn sở hữu Aarons.

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 22:28 03/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...