MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Tim Cahill: Chiến binh không tuổi của ĐT Australia

    20:21 Chủ nhật 03/06/2018

    BongDa.com.vn Lão tướng 38 tuổi, Tim Cahill sẽ có lần thứ 4 cùng ĐT Australia dự World Cup, khi anh có tên trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng của xứ chuột túi lên chuyến tàu tới Nga.

    Chẳng mấy cầu thủ châu Á có thể chơi bóng đỉnh cao ở tuổi ngoài 30. Nhưng Tim Cahill đã phá vỡ quy luật thông thường ấy. Ở tuổi 38, anh vẫn sung sức, vẫn là mũi nhọn tấn công nguy hiểm của Socceroos. Trong chiến dịch vòng loại World Cup khu vực châu Á, anh đã ghi tới 11 bàn, chỉ kém Al-Sahlawi của Saudi Arabia và Ahmed Khalil của UAE (cùng có 16 bàn).

     - Bóng Đá

     Dù đã 38 tuổi, Tim Cahill vẫn là cái tên khó thể thay thế của Socceroos.

    Ở trận đấu play-off lượt về với Syria, Tim Cahill tiếp tục trở thành người hùng khi ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1, sau đó tự tay chấm dứt câu chuyện thần tiên của người Syria bằng bàn thắng trong hiệp phụ. Cả 2 pha lập công của anh đều là những pha đánh đầu, dù anh chỉ cao 1m78.

    Đó chính là giá trị của Tim Cahill, anh không phải mẫu tiền đạo cao lớn, nhưng lại có khả năng săn bàn bẩm sinh, đặc biệt là những pha đánh đầu. Đã hơn 20 năm kể từ ngày Tim Cahill rời quê hương đến xứ sương mù đầu quân cho Millwall, giờ đây anh không còn trẻ nữa, tốc độ và khả năng tranh chấp của anh cũng không còn như xưa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cơ hội ghi bàn, anh đều chuyển hóa rất tốt.

    Những bàn thắng của Tim Cahill luôn có một giá trị đặc biệt với đội tuyển xứ chuột túi. Trước khi đến với kỳ World Cup trên đất Nga, Tim Cahill đã tham gia 3 kỳ World Cup trước đó, và ở cả 3 giải đấu đó, anh đều để lại dấu ấn đậm nét bằng những bàn thắng đẹp.

    World Cup 2006 là lần đầu tiên Australia trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 32 năm. Và ở trận mở màn gặp Nhật, họ bị dẫn trước ở phút 26, các CĐV Australia bắt đầu lo lắng nhưng họ vẫn tin vào điều kỳ diệu.

    Và nó đã đến ở hiệp 2, khi Tim Cahill được tung vào sân, 2 bàn thắng trong 6 phút cuối trận đã mang về chiến thắng cho đội bóng xứ chuột túi. Trong đó, bàn thắng thứ 2 thực sự rất đẹp. Có bóng trước vòng cấm, Cahill bất ngờ co chân và tung cú sút tuyệt đẹp, lượn qua tay thủ thành Kawaguchi và nằm gọn trong lưới.

     - Bóng Đá

     Người hâm mộ bóng đá Úc rất mong được thấy hình ảnh này tại VCK World Cup 2018 sắp tới.

    World Cup 2010, Anh là người ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của Australia trước Serbia. Đó là môt pha đánh đầu dũng mãnh, mang đậm thương hiệu Tim Cahill. Và cũng nên biết rằng, đối thủ mà anh vượt qua là Nemanja Vidic, trung vệ trứ danh của MU và có thể hình vượt trội hơn hẳn.

    Đến World Cup 2014, Tim Cahill và các đồng đội phải về nước sớm mà không có nổi 1 điểm ở vòng bảng. Nhưng trước khi rời Brazil, anh vẫn kịp để lại dấu ấn với 2 pha lập công. Trong đó, cú volley chân trái sau đường chuyền dài 28m của đồng đội thực sự là một tuyệt phẩm.

    Sau mỗi bàn thắng, những màn ăn mừng bằng cách chạy đến cột cờ góc tung những cú đấm theo kiểu boxing đã trở thành hình ảnh quen thuộc của Tim Cahill. Và người hâm mộ Australia đang hy vọng, tại World Cup 2018, sẽ thêm nhiều lần nữa họ được chứng kiến khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 19:45 03/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...