MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • "Tiểu Huỳnh Đức" ghi bàn, ĐKVĐ Quảng Nam FC vẫn bị chia điểm trên sân nhà

    19:03 Thứ bảy 10/03/2018

    BongDa.com.vn Dù "tiểu Huỳnh Đức" đã đưa chủ nhà Quảng Nam FC vươn lên dẫn trước ngay đầu hiệp 2, nhưng ĐKVĐ vẫn không thể giành trọn 3 điểm trong trận khai mạc trước Sài Gòn FC.

    Bởi tính chất quan trọng là trận đấu khai màn của mùa giải mới, nên chủ nhà Quảng Nam FC và Sài Gòn FC đã chọn cách nhập cuộc đầy thận trọng sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn.

     - Bóng Đá

     Minh Tuấn (áo xanh) mở điểm cho Quảng Nam FC.  Ảnh: Đình Viên

    Với lợi thế sân nhà, Quảng Nam FC là đội có phần nhỉnh hơn trong việc chiếm lĩnh thế trận với sự cơ động của Thanh Hưng ở tuyến giữa. Tuy nhiên, sự thiếu vắng đồng đội chơi cực kỳ ăn ý là Huy Hùng đã khiến hàng tiền vệ đội chủ nhà chơi thiếu sáng tạo trong phần lớn thời gian thi đấu hiệp 1.

    Tân binh Quang Huy trong lần được đá chính đã không thể hiện được nhiều, có lẽ là anh chưa thật sự hòa nhập với lối chơi ở đội bóng mới. Vì thế, Hưng “vịt” gần như gánh hoàn toàn tuyến giữa của Quảng Nam.

    Bên kia chiến tuyến, HLV Phan Văn Tài Em cũng bộc lộ mong muốn có được ít nhất 1 điểm khi bố trí đội hình rất thấp khi chỉ cắm duy nhất tiền đạo Da Sylva ở phía trên. Còn lại, các cầu thủ Sài Gòn FC luôn thường trực ở phần sân nhà.

    Thế trận trong 45 phút đầu tiên hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà Quảng Nam, nhưng những pha lên bóng thiếu đột biến đã dễ dàng bị đội khách hoá giải. Không tìm được đường vào khung thành Đức An, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chấp nhận rời sân tạm nghỉ với tỉ số hòa 0-0.

    Sau giờ nghỉ, HLV Hoàng Văn Phúc đã có sự điều chỉnh khi tung tiền vệ Đình Thắng vào sân để thay cho Đức Thắng, tân binh thi đấu không ấn tượng trong suốt hiệp 1. Chính việc thay đổi này đã giúp đội chủ nhà Quảng Nam FC tạo ra được lợi thế.

    Phút 46, từ đường chuyền của đồng đội, bóng tìm đến trúng chân của Hà Minh Tuấn và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà, qua đó đưa Quảng Nam FC tạm vươn lên dẫn trước.

    Bị dẫn trước khiến kế hoạch chơi phòng ngự với quân số đông bên phần sân nhà bị phá sản, vì thế HLV Phan Văn Tài Em đã yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình hơn. Tuy nhiên, những pha lên bóng của họ chưa thật sự rõ nét.

     - Bóng Đá

     Ngọc Duy và đồng đội buộc ĐKĐV chia điểm ngay trên sân nhà. Ảnh: Đình Viên.

    Ngược lại, Quảng Nam FC sau bàn khai thông bế tắc đã chơi tốt hơn so với hiệp 1, những tình huống triển khai bóng sang hai biên đã xuất hiện nhiều hơn thay vì tập trung bóng cho Thanh Trung ở hiệp 1. Nếu như chuẩn xác ở pha dứt điểm cuối cùng, có lẽ lưới của Đức An đã rung lên nhiều hơn.

    Lối chơi không có nhiều đột biến, nhưng bất ngờ Sài Gòn FC đã tìm được bàn gỡ. Phút 63, từ pha phạt góc của đồng đội, Hoàng Thiên có mặt đúng lúc đệm bóng tung lưới Văn Cường, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

    Sau bàn gỡ hòa của Hoàng Thiên, trận đấu đã trở nên hấp dẫn hơn với màn "ăn miếng, trả miếng" giữa hai bên. Tuy nhiên không có bàn thắng nào nữa được ghi, vì vậy tỉ số hòa 1-1 được giữ nguyên đến phút cuối cùng.

    Ghi bàn: Minh Tuấn (46'), Hoàng Thiên (63')

    Đội hình ra sân:

    Quảng Nam FC: Văn Cường, Văn Học, Văn Phong, Thiago, Văn Hà, Quang Huy, Thanh Hưng, Thanh Trung, Đức Thắng, Wander Luiz, Minh Tuấn.

    Sài Gòn FC: Đức An, Hoàng Quảng, Anh Vũ, Tiến Duy, Quốc Long, Ngọc Duy, Hoàng Thiên, Văn Triền, Xuân Dương, Văn Tân, Da Sylva.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 18:40 10/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...