Sau tất cả, Chelsea cũng đã có chiến thắng đầu tay tại Champions League khi đánh bại LOSC Lille ngay trên sân khách với tỉ số 2-1. Một trong hai cái tên tỏa sáng mang về chiến thắng cho CLB Tây London đó là Tammy Abraham - chân sút đang thi đấu rất lên chân.
Đáng nói hơn, pha lập công vừa qua là lần đầu tiên trong sự nghiệp số 9 của The Blues nổ súng ở cúp C1. Chưa dừng lại ở đó, trận thắng trước đại diện của Ligue 1 càng ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của cầu thủ gốc Nigeria.
Ngôi sao sinh năm 1997 có thể vui mừng vì màn trình diễn cá nhân xuất sắc. Tuy nhiên, đó lại là tin buồn cho một cái tên khác. Kể từ đầu mùa giải đến giờ, Olivier Giroud phải cam phận dự bị cho đàn em của mình và mới đây cựu sao Arsenal cũng đã lên tiếng.
"Tôi ổn, tôi đã trải qua khoảng thời gian khó khăn. Giờ đây không phải là tình thế tốt dành cho tôi. Ngay lúc này, Tammy đang chơi hay. Nghe này, thật khó để bạn có thể thay thế một tiền đạo khi cậu ta thành công," tuyển thủ Pháp trả lời phỏng vấn trên L'Equipe.
"Tôi rất kiên nhẫn, nỗ lực trong tập luyện. Hãy giữ cho tâm trí thật thoải mái vì chúng tôi vẫn còn nhiều trận đấu nữa. HLV bắt đầu tin tưởng Tammy, đó là tín hiệu tốt cho CLB và làm cho toàn đội nỗ lực cũng như có nhiều thay đổi ở các giải đấu", chân sút 33 tuổi nói thêm.
Xem Olivier Giroud nói về màn trình diễn sau trận Siêu cúp châu Âu: