Trưởng thành từ học viện PSV Eindhoven và có nhiều năm thi đấu cho CLB này, Steven Bergwijn thường xuyên được so sánh với người đàn anh Memphis Depay. Anh vô địch Hà Lan 3 lần với PSV trước khi chuyển đến Tottenham Hotspur đầu năm nay với giá 26,7 triệu bảng.
Bergwijn có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn cho Gà trống, anh ra sân và ghi bàn giúp Spurs thắng Manchester City 2-0, được Sky Sports bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh dính chấn thương nặng đúng đợt Premier League bị hoãn vì Covid-19. Ngay trận đầu tiên Tottenham trở lại sân cỏ, Bergwijn lại ghi bàn vào lưới Manchester United.
Tuy nhiên đến mùa giải năm nay, cầu thủ chạy cánh 23 tuổi lại chưa có bất cứ pha lập công nào sau tổng cộng 18 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh lý giải: "Tôi đã được trao cho một số nhiệm vụ khác ở mùa giải này. Tôi phải theo kèm một số đối thủ, cho nên rất khó để ghi bàn."
Bergwijn nói về mối quan hệ với HLV Jose Mourinho: "Ông ấy luôn thành thật với tôi. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, ông ấy là một người tốt, luôn muốn những điều tốt nhất cho các cầu thủ, sẵn sàng nhảy qua lửa vì bạn. Ông ấy giống như một người cha, tôi có mối quan hệ rất tốt với ông ấy."
Mourinho khen ngợi Bergwijn: