MỚI NHẤT :
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Tiết lộ 'sốc' của Mustafi chỉ rõ lý do Emery đến Arsenal

    09:27 Thứ tư 17/10/2018

    BongDa.com.vn Trung vệ người Đức chia sẻ rằng anh đã thức đến 3 giờ sáng để xem phim Prison Break (Vượt Ngục) khi Arsenal đến Australia tập huấn vào mùa hè năm ngoái.

    Shkodran Mustafi đã chơi không ấn tượng kể từ khi chuyển đến Arsenal vào năm 2016. Rất khó để biết tại sao trung vệ 26 tuổi chưa bao giờ thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình. Tuy nhiên, những điều anh chia sẻ dưới đây có thể là sự giải thích cho lý do Unai Emery đến với sân Emirates.

    "Tôi đã cùng các đồng đội đến Australia tập huấn. Khi tôi thức dậy thì mọi người vẫn đang ngủ, vì vậy tôi chẳng có ai để trò chuyện cả. Đó là lý do tại sao tôi dành tất cả thời gian rảnh để xem bộ phim đó. Tôi xem đến 3h sáng, sau đó phải dậy sớm để tập luyện. Tôi từng tự nhủ rằng sẽ đi ngủ sớm hơn nhưng cuối cùng vẫn muốn thức". Mustafi nói.

    Tiết lộ của Mustafi đã lột tả được phong cách làm việc của Emery - Bóng Đá

     Mustafi từng thức đến 3h sáng chỉ để xem một bộ phim dù phải dậy sớm tập luyện.

    Tâm lý và thái độ của nhiều cầu thủ Arsenal liên tục được nhắc đến trong suốt những năm cuối triều đại Arsene Wenger. Và đó là nguyên nhân chính dẫn đến việc Unai Emery xuất hiện tại đội bóng phía bắc London vào mùa hè năm nay.

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha là một người tàn nhẫn, ông không có nhiều sự tin tưởng dành cho các học trò. Nghĩa là Emery rất dễ dàng để cắt đứt mối quan hệ với họ nếu cảm thấy điều gì đó chưa ổn và cũng sẵn sàng đưa ra phán quyết để thay đổi những thái độ không đúng mực như của Mustafi.

    Vấn đề của ngôi sao người Đức thể sự chán nản và bất cần tại sân Emirates trước đây. Nó cho thấy họ không còn chơi bóng vì mục đích chiến thắng và nhiều lần khiến Arsenal lâm vào cảnh khốn cùng. Vì thế, Emery đơn giản là người cần thiết để xây dựng lại một đội bóng lừng danh tại Premier League.

    Vũ Quang Toản | 08:45 17/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...