De Gea là thủ thành số một không thể tranh cãi ở Old Trafford trong một thập kỷ qua, nhưng sự xuất hiện của Henderson đã gây áp lực lên tuyển thủ Tây Ban Nha. Cũng phải nhìn nhận lại, De Gea đã sa sút thấy rõ và không còn tạo được sự an tâm tuyệt đối như trước đây.
Cầu thủ 30 tuổi đã không ra sân cho Man Utd trong hơn một tháng, sau khi được phép trở lại Tây Ban Nha để chào đón đứa con đầu lòng. Anh đã trở lại Manchester sau đợt tập trung cùng ĐTQG, nhưng Henderson vẫn giữ được vị trí của mình trong chiến thắng 2-1 của Quỷ đỏ trước Brighton.
Tương lai của De Gea là chủ đề được bàn tán nhiều, nhưng Solskjaer khẳng định cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn có tương lai của Old Trafford.
Vị HLV người Na Uy nói với BBC: "Tôi có hai thủ môn tuyệt vời, hai thủ môn xuất sắc. David de Gea đã có một thời gian trở về quê và sau đó, cậu ấy phải thi đấu quốc tế nên đã không thi đấu trong khoảng một tháng.
David chắc chắn sẽ ra sân, chơi bóng cho chúng tôi một lần nữa."
Sau chiến thắng trước Brighton, Man Utd đã có thể tập trung vào cuộc đụng độ với Granada ở tứ kết Europa League vào thứ Năm.
Solskjaer muốn Man Utd giành thật nhiều danh hiệu: