MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Tiếng gầm của Tam Sư

    06:00 Thứ hai 05/12/2022

    BongDa.com.vn “Tam Sư” Anh quốc đã xuất sắc thuần phục “Sư tử Teranga” của người Senegal trong trận chiến sinh tồn trên sân Al Bayt.

     

    Quá khứ hào hùng, thành tích đối đầu vượt trội so với các đội tuyển đến từ châu Phi, cùng chất lượng đội hình đã được thẩm định, nói chung, đội tuyển Anh hơn Senegal về mọi mặt.

    Nhưng Senegal mới là đội nhập cuộc ấn tượng hơn, với cách chơi mạnh mẽ, ngẫu hứng và cũng đầy chất hoang dã. Họ không co mình chịu trận mà sẵn sàng lao lên ngay từ đầu và có vài tình huống tiếp cận khung thành Jordan Pickford.

     - Bóng Đá

     Tuyển Anh lầm lì nhưng đáng sợ.

    Vấn đề là người Anh vẫn làm chủ tình hình, dàn đan một ma trận mưu mẹo, cài những cái bẫy chết chóc và chọn thời điểm thích hợp để dẫn dụ đối phương sa vào. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn cuối hiệp 1, đội quân của Gareth Southgate đã bất ngờ tăng tốc, với những bài phản công sắc lẹm, vung móng vuốt trúng ngay yết hầu đối thủ đến 2 lần.

    Khi đã đạt được kết quả như ý, sang hiệp 2, người Anh càng dễ bề triển khai đấu pháp cùng toan tính của mình, nhằm bảo toàn lực lượng cho chặng đường phía trước và tránh tiêu hao quá nhiều thể lực. Mặc cho đối phương vùng vẫy, “Tam Sư” vẫn trú ngụ trong vùng an toàn, tiếp tục cho thấy sự bén nhạy và độc hiểm ở những ngón đòn phản công, với thêm 1 lần buộc Edouard Mendy phải vào lưới nhặt bóng.

    Không cần ồ ạt tấn công, nhưng đội tuyển Anh vẫn biết cách kết liễu đối thủ dễ dàng. Hệ thống 4-3-3 của Southgate đã phát huy hiệu quả, đảm bảo cân bằng và cho thấy sự đa dạng trong các phương án tiếp cận cầu môn cũng như tổ chức phòng ngự.

     - Bóng Đá

     Foden thổi hồn vào lối chơi của tuyển Anh.

    Phil Foden dù không lập công nhưng cũng để lại dấu ấn với 2 đường kiến tạo thành bàn. Harry Kane đã bắt đầu nổ súng. Tài năng trẻ Jude Bellingham vẫn đang tột đỉnh thăng hoa ở cái tuổi đôi mươi. Harry Maguire dù kém cỏi ở câu lạc bộ nhưng đã lột xác kinh ngạc trong màu áo đội tuyển. Và nhiều cái tên được kỳ vọng khác đã và đang chơi tốt.

    Trước trận, Southgate đã cho các học trò gặp bác sĩ tâm lý để giúp họ giảm bớt áp lực và duy trì sự tự tin cao nhất. Thậm chí, ông đã yêu cầu các cầu thủ của mình luyện tập đá phạt đền, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho mọi tình huống. Những bài học thương đau từ quá khứ khiến người Anh phải dè chừng, thận trọng.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Anh đã sản sinh ra thế hệ vàng mới.

    Có lẽ, kể từ thế hệ đã lên ngôi vô địch World Cup 1966, bóng đá Anh mới sản sinh ra một lứa cầu thủ tài năng như bây giờ. Họ có kinh nghiệm lẫn sức trẻ, bản lĩnh và khát khao. Họ có tốc độ, thể lực và những bài bóng bổng sở trường. Họ còn có thêm những miếng đánh trung lộ cùng khả năng chuyển trạng thái ngày càng nhuần nhuyễn.

    Phía trước họ là đội tuyển Pháp, nhà đương kim vô địch thế giới. Đây là cuộc đụng độ thượng đỉnh, và là thước đo sức mạnh của “Tam Sư” cũng như triển vọng giành ngôi vô địch của họ tới mức nào.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 05:30 05/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...