MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Tiền vệ U22 Việt Nam tỏa sáng giúp Thanh Hóa giữ mạch bất bại

    19:47 Thứ sáu 19/05/2023

    Nguyễn Thái Sơn để lại một kiến tạo, mở ra trận hòa 2-2 của CLB Thanh Hóa trước HAGL ở vòng 8 V.League 2023 chiều 19/5.

     - Bóng Đá

     Thái Sơn (giữa) để lại dấu ấn ở trận đầu tiên sau SEA Games 32. Ảnh minh họa: CLB Thanh Hóa.

    Dù bị dẫn trước trên sân Pleiku, CLB Thanh Hóa vẫn chơi cố gắng để có được trận hòa 2-2. Thầy trò HLV Velizar Popov vẫn là đội duy nhất chưa thất bại ở V.League 2023. Họ có được 5 chiến thắng, 3 trân hòa, dẫn đầu bảng xếp hạng với 18 điểm.

    Nguyễn Thái Sơn, người vừa cùng U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32, để lại dấu ấn với một đường kiến tạo thông minh, giúp CLB Thanh Hóa gỡ hòa 1-1. Trong những phút có mặt trên sân, anh thi đấu nỗ lực, di chuyển rộng, chơi xông xáo và không ngại va chạm.

    Trở lại với trận đấu, ở hiệp một, CLB Thanh Hóa nhập cuộc chủ động, sẵn sàng pressing ngay trên phần sân HAGL. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại ghi được bàn thắng trước. Phút 23, Minh Vương có bóng bên ngoài vùng cấm và tung cú sút xa hiểm hóc, không cho thủ môn Trịnh Xuân Hoàng cơ hội cản phá.

    Sau bàn thua, CLB Thanh Hóa nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ nhưng chơi không thực sự hiệu quả. Ở chiều ngược lại, HAGL kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công và có thêm một cơ hội ngon ăn. Dù vậy, Minh Vương lại bỏ lỡ trong tình huống đối mặt.

    Sang hiệp hai, HLV Velizar Popov thực hiện một số sự điều chỉnh nhân sự. Điều này đã phát huy hiệu quả khi hai cầu thủ vào sân thay người đều kiến tạo.

    Phút 58, Nguyễn Thái Sơn, tiền vệ U22 Việt Nam, có đường rót bóng thông minh để Paolo Conrado dứt điểm tung lưới HAGL, gỡ hòa cho CLB Thanh Hóa. Đến phút 77, đến lượt Lâm Ti Phông có đường chuyền gọn gàng để Bruno Cunha nâng tỷ số lên 2-1.

    Khi nhiều người đã nghĩ về một chiến thắng cho CLB Thanh Hóa thì HAGL bất ngờ có bàn san bằng cách biệt. Phút 85, từ một pha tạt bóng bên cánh trái, Đinh Thanh Bình đỡ bước một gọn gàng rồi tung cú volley quyết đoán, gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

    Trong những phút còn lại, CLB Thanh Hóa, đội bóng được đánh giá cao hơn, tràn lên tấn công. Họ có một lần làm rung lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Vì thế, họ chấp nhận rời sân Pleiku với một điểm.

    Nguyên Khang | 19:20 19/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...