MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Tiền đạo Suarez: “Tôi có dính doping đâu mà bị treo giò lâu vậy?”

    11:02 Thứ năm 10/09/2015

    Tiền đạo Luis Suarez vừa tiết lộ khá bất ngờ rằng anh không hề cảm thấy nhiều áp lực trong việc ghi bàn khi ở một đội bóng ĐKVĐ châu Âu như Barcelona.

    Tiền đạo Luis Suarez vừa tiết lộ khá bất ngờ rằng anh không hề cảm thấy nhiều áp lực trong việc ghi bàn khi ở một đội bóng đương kim vô địch châu Âu như Barcelona so với khi còn chơi cho Liverpool, đồng thời không hài lòng khi bị cấm tham gia các trận đấu quốc tế quá lâu.

    Luis Suarez (phải) hạnh phúc vì được rời Liverpool. Ảnh: Internet.
    Luis Suarez (phải) hạnh phúc vì được rời Liverpool. Ảnh: Internet.

    Trong một phát biểu với tờ La Vanguardia, Luis Suarez một mặt cho rằng anh rất hài lòng vì đã có quãng thời gian thi đấu cho Liverpool trước khi chuyển đến Barcelona, nhưng mặt khác lại rất sợ cái áp lực phải khi được bàn tại một đội bóng như Lữ đoàn đỏ. Theo đó anh cho rằng mình là một cầu thủ quan trọng tại đội bóng thành phố cảng với trọng trách ghi bàn trên vai. Trong khi đó tại Nou Camp, nhiệm vụ sút tung lưới đối phương được san sẻ cho bộ đôi siêu sao đến từ hai gã khổng lồ của Nam Mỹ, Neymar, cầu thủ đã bỏ lỡ giai đoạn đầu của mùa giải vì mắc chứng quai bị, và Lionel Messi. Tiền đạo Suarez thậm chí còn cho rằng anh bị tổn thương trước những sức ép nặng nề đó.

    Khi được hỏi điều gì là tuyệt vời nhất khi được thi đấu cho Barcelona, sát thủ người Uruguay nhận xét: “Đó là việc được ra sân và tận hưởng không khí thi đấu. Tất nhiên ở những đội bóng khác, tôi cũng được làm như vậy, nhưng theo một ngữ cảnh khác. Hiện tại tôi không chịu quá nhiều sức ép như khi còn chơi cho những đội bóng trước. Có những cầu thủ xuất sắc hơn tôi và đảm nhiệm trọng trách ghi bàn lớn hơn chứ không phải là phụ thuộc hoàn toàn vào tôi như trước. Điều này cho phép tôi giữ được sự bình tĩnh và tự tin cao độ. Tại Liverpool, tôi buộc phải bắt bản thân mình tập luyện chăm chỉ để giúp ích cho đội bóng. Tuy nhiên, khi tôi có một ngày thi đấu không được tốt thì mọi sự chỉ trích lại nhằm vào tôi. Khi đó tôi chỉ biết âm thầm đón nhận nhưng dẫu sao, tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Tất nhiên như thế sẽ giúp tôi phát triển hơn nhiều nhưng việc được thi đấu cùng những người đồng đội xuất sắc cũng giúp tôi học hỏi được những điều quý giá.”

    Tiền đạo 28 tuổi cũng tỏ ra rất háo hức trước viễn cảnh được trở lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia mặc dù vẫn đang phải chịu án phạt cấm thi đấu quốc tế từ FIFA sau hành vi cắn vào vai trung vệ Giorgio Chiellini ở World Cup 2014 tại Brazil. Suarez than phiền rằng án phạt là quá nặng: “Tôi muốn được thi đấu cho đội tuyển Uruguay thêm một lần nữa vì đã bước sang năm thứ hai tôi bị treo giò rồi. Có những án phạt kéo dài 1 đến 2 năm cho những vụ doping trong bóng đá, vì thế tôi cảm giác như lỗi của mình cũng nặng như dính doping vậy.”

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...