MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Tiền đạo nhập tịch xin lỗi khi chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc

    07:43 Thứ tư 26/01/2022

    Luo Guofu (tên gốc Aloisio) hối lỗi, tự nhận bản thân bốc đồng sau khi nói xấu Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc trên trang cá nhân.

    "Xin chào người hâm mộ tuyển Trung Quốc, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những sai lầm đã mắc phải. Khi đó, do cảm xúc tức giận và lo lắng, tôi đã có những nhận xét sai về Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc mà chưa hiểu hết sự việc", Luo Guofu viết trên trang cá nhân.

    "Nếu không có cơ hội được trao bởi Liên đoàn, tôi sẽ không thể nào khoác lên mình chiếc áo tuyển Trung Quốc. Trong những năm ở Trung Quốc, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và quan tâm từ Liên đoàn. Tôi muốn nhân cơ hội này để nói lời xin lỗi với Liên đoàn. Tôi rất vui khi được triệu tập và sẽ nỗ lực hết mình như những lần trước", tiền đạo gốc Brazil bày tỏ thêm.

    Tiền đạo nhập tịch xin lỗi khi chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc - Bóng Đá

    Guofu ghi một bàn tại vòng loại thứ 3 World Cup. Ảnh: Sina. 

    Rạng sáng 23/1, Luo Guofu đăng trên trang cá nhân để than phiền về việc Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) sắp xếp chuyến bay cho 3 cầu thủ nhập tịch tới Nhật Bản để tham dự vòng loại thứ 3 World Cup.

    Theo lịch trình, Luo Guofu, Alan và Fernando bay từ Sao Paulo, Brazil, quá cảnh ở Amsterdam, Hà Lan trước khi tới Tokyo, Nhật Bản. Tuy nhiên, sau khi tới Hà Lan, họ bị mắc kẹt ở đây hơn nửa ngày và phải nằm vạ vật trên ghế để chờ CFA xử lý.

    "Xin chúc mừng. Liên đoàn cho chúng tôi đến Amsterdam, xong hủy vé bay đi Tokyo, chuyển sang chuyến bay ngày mai, rồi bắt chúng tôi ở sân bay đợi hơn 8 tiếng đồng hồ. Vẫn còn 14 tiếng chờ đợi nữa và không có khách sạn hay nơi nào khác để nghỉ. Xin chúc mừng kỹ năng điều hành của Liên đoàn. Họ không tôn trọng chúng tôi chút nào", Luo Guofu viết.

    Trưa 24/1, Guofu và Alan đã tới Nhật Bản để hội quân cùng đội, còn Fernando trở lại Brazil vì chuyện gia đình. Ngay sau đó, Guofu công khai nói lời xin lỗi, trước khi đăng bài lần thứ hai để giải thích, khi làm ảnh hưởng đến hình ảnh của CFA.

    Tuyển Trung Quốc sẽ đấu Nhật Bản lúc 17h ngày 27/1 (giờ Hà Nội), trước khi di chuyển tới Việt Nam để gặp thầy trò Park Hang-seo ngày 1/2 (mùng 1 Tết Nhâm Dần).

    Duy Minh | 06:28 26/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc