MỚI NHẤT :
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Tiền đạo Ajax đấm vào mặt CĐV đối thủ

    08:58 Thứ hai 29/05/2023

    Steven Berghuis ẩu đả với người hâm mộ Twente ngay bên ngoài sân sau khi đội nhà kết thúc mùa giải với nỗi thất vọng.

     - Bóng Đá

     Steven Berghuis mất bình tĩnh sau khi Ajax kết thúc mùa giải với thành tích thất vọng.

    Đoạn video được người hâm mộ quay lại cho thấy Berghuis đánh nhau với một CĐV Twente sau khi Ajax để thua 1-3 trước Twente tại vòng cuối cùng của giải VĐQG Hà Lan mùa này hôm 28/5.

    Tuyển thủ Hà Lan tung cú đấm cực mạnh vào mặt một CĐV Twente. Guardian cho biết CĐV Twente buông lời xúc phạm và phân biệt chủng tộc với Brian Brobbey, đồng đội của Berghuis trong màu áo Ajax. Điều đó khiến chân sút sinh năm 1991 không giữ được bình tĩnh và có hành vi nóng nảy.

    Ngôi sao của Ajax sau đó lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân: "Tôi hối hận về hành động của mình, lẽ ra tôi không nên làm điều đó. Sau mỗi trận đấu trên sân khách, chúng tôi nhận được rất nhiều lời đe dọa thậm chí bị tấn công vào xe buýt chở đội, trong khi chúng tôi dành thời gian để ký tặng người hâm mộ. Tôi không lạ gì điều đó, nhưng mọi người nghĩ rằng họ có thể sỉ nhục và làm bất cứ điều gì họ muốn. Dẫu sao thì phản ứng của tôi không giải quyết được gì cả. Hành động của tôi không tốt. Với tư cách là một cầu thủ của Ajax, tôi phải ứng xử mẫu mực hơn".

    Cảnh sát Hà Lan cho biết họ sẽ điều tra vụ việc khi CĐV Twente được cho là đã có hành vi phân biệt chủng tộc. Về phần Berghuis, chưa rõ ngôi sao này có phải nhận án phạt nội bộ từ Ajax hay không.

    Tuyển thủ Hà Lan và các đồng đội trải qua mùa giải 2022/23 thất vọng khi không thể bảo vệ thành công chức vô địch, thậm chí mất suất dự Champions League mùa tới. Ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, Ajax buộc phải thắng Twente để nuôi hy vọng dự Champions League, song gã khổng lồ của bóng đá Hà Lan chơi tệ và để thua 1-3.

    Lần đầu tiên kể từ năm 2009, Ajax kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, không thể dự vòng sơ loại Champions League và phải chơi ở Europa League mùa tới. Nhà vô địch giải đấu, Feyenoord, sẽ vào thẳng vòng bảng Champions League, trong khi đội xếp thứ hai PSV Eindhoven sẽ chơi ở vòng loại thứ ba giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

    Hồng An | 08:35 29/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...