Arsenal đã chi đến 129 triệu bảng cho kì chuyển nhượng mùa Hè này. Tuy nhiên, những kết quả trên sân bóng rõ ràng chưa thể khiến NHM hài lòng. Ở hai vòng đấu vừa qua tại Premier League, Arsenal để thua liên tiếp trước Brentford và Chelsea. Thậm chí, các học trò của Mikel Arteta vẫn chưa thể ghi nổi một bàn thắng nào. Không khó hiểu khi vị trí hiện tại của Arsenal đang là thứ 19 với hiệu số -4.
Ngày hôm nay, nhà báo David Ornstein tiết lộ, Crystal Palace vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ tiền đạo Eddie Nketiah. Như vậy, nhiều khả năng trong thời gian tới Arsenal sẽ bán tiếp Nketiah và trên hàng công của họ chỉ còn đúng Lacazette và Aubameyang là những ngôi sao thực thụ. Nhưng mùa giải trước, bộ đôi này chỉ góp cho Pháo thủ tổng cộng 25 bàn thắng ở đấu trường Premier League. Vậy Arteta đang toan tính gì trong những ngày tới?
Sau khi thua trận thứ 2 (và có khi là thua luôn trận gặp Man City), BLĐ Arsenal buộc phải chi thêm tiền để cứu vãn lại mùa bóng của họ. Cựu cầu thủ Bacary Sagna mới đây đã lên tiếng chỉ trích cách thức chuyển nhượng của Pháo thủ. Anh nói: "Bạn bỏ ra 150 triệu euro để mang về những cầu thủ trẻ? Nghĩ cho tương lai là tốt nhưng làm ơn hãy nghĩ về hiện tại nữa đi."
Rõ ràng, trong các cầu thủ mà Arteta mang về chỉ có Ben White và Sambi Albert Lokonga là chắc suất đá chính. Như vậy, những vấn đề tồn tại từ mùa giải trước như sự sáng tạo ở hàng tiền vệ hay một trung phong chuyên ghi bàn vẫn chưa được giải quyết.
Do đó, Arsenal bắt buộc phải chi tiền, thậm chí là chi nhiều tiền trong những ngày còn lại của tháng 8. Hiện tại, Arteta vẫn còn rất nhiều "người thừa" ở trong đội một. Chỉ cần đẩy hết những cầu thủ này đi, tin rằng ngân sách của Pháo thủ sẽ được nâng lên đáng kể.
Nhìn sang Chelsea, họ đã thay da đổi thịt chỉ với một chữ kí của Romelu Lukaku. Cầu thủ này vô cùng thích hợp với sơ đồ hiện tại của Thomas Tuchel khi anh đóng vai trò là một tiền đạo mục tiêu để thu hút sự chú ý của các hậu vệ, qua đó tạo ra khoảng trống để các vệ tinh khác lên tiếng. Thế mới thấy, chất lượng bao giờ cũng hơn số lượng.
Arteta cần thêm những nhân sự chất lượng để vực dậy đội bóng. Đây là quan điểm đã được chứng minh sau hai trận thua liên tiếp của Pháo thủ. Nhưng hãy chờ xem, họ sẽ mua được ai khi "chợ đã về chiều".
Lukaku ra mắt Chelsea: