(BongDa.com.vn) – Nước dâng do hiện tượng thủy triều trên SVĐ Quận 8 đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chỉ đạo, công tác trọng tài, di chuyển của cầu thủ hai đội trong trận đấu giữa U21 An Giang và U21 Gia Lai.
HCó mặt tại sân trước khi trận đấu giữa Gia Lai và An Giang diễn ra, nước đã lênh láng trước khu vực ban huấn luyện của hai đội. Và chỉ tầm 20 phút của hiệp một trôi qua, thủy triều dâng đã khiến khu vực kỹ thuật hai đội, bàn trọng tài bị cô lập bởi nước… cống. Cầu thủ dự bị đôi bên phải ngồi co cụm trên băng ghế mà không dám nhúc nhích.
Mỗi khi muốn ra đường biên chỉ đạo cầu thủ, cả hai huấn luyện viên và cộng sự của mình phải bay nhảy đến ướt hết cả giày. Trọng tài biên có một ngày vất vả bởi phải di chuyển khó khăn như ở đầm lầy và ngay khi hiệp một kết thúc trợ lý TT này phải thay một đôi giày mới để tiếp tục công việc của mình.
Vừa bị An Giang dẫn trước, lại rơi vào hoàn cảnh oái ăm này, HLV Trịnh Duy Quang chỉ đạo cầu thủ của mình… ”vượt lũ” bằng cách dịch chuyển khu kỹ thuật của đội lùi về phía khán đài 3m. Có thể nói là nhờ vậy mà may mắn đã đến với họ khi Đông Triều gỡ hòa đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.
Bên kia chiến tuyến, “cuộc chiến thủy triều” lại diễn ra khá yên ắng. HLV Ngọc Tuấn chấp nhận sống chung với hoàn cảnh này vì theo chia sẻ của ông, nó làm ông nhớ đến…mùa nước nổi ở quê nhà An Giang. Và ông cũng không bày tỏ than phiền gì về chất lượng sân bãi của một quận, thậm chí còn dành lời khen và hài lòng với cơ sở của SVĐ Quận 8.
Chưa biết BHL hai đội Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng sẽ nghĩ gì sau khi thấy cảnh tượng này. Thậm chí, ngay từ giờ, hai đội nên chuẩn bị sẵn giày cao su để đối phó với thủy triều trên sân quận 8. Bên cạnh đó, không có phòng họp báo, wifi khiến cánh phóng viên khá vất vả để tác nghiệp; số lượng em nhỏ lụm banh cũng chưa đủ để cầu thủ nhanh chóng đưa bóng nhập cuộc.