MỚI NHẤT :
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Thương vụ kỳ lạ nhất của Liverpool: Kỷ lục chuyển nhượng, dùng trực thăng để kịp 'deadline'

    14:11 Thứ bảy 30/01/2021

    BongDa.com.vn Liverpool từng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng để mang Andy Carroll về từ Newcastle United.

    Khi một CLB chi ra con số kỷ lục để mua về một tiền đạo, người hâm mộ của họ và cả khán giả trung lập sẽ hy vọng được xem một cây săn bàn thực thụ, cầu thủ đó sẽ phải là người có thể gánh vác cả hàng công đội bóng. Kỳ vọng đó cũng từng được gửi gắm cho Andy Carroll. Năm 2010 là một năm thi đấu miễn chê của Carroll, cầu thủ mới ngoài 20 tuổi ghi 26 bàn thắng trên mọi đấu trường và có những trận đầu tiên được chơi cho tuyển Anh. Đầu năm 2011, anh chuyển từ Newcastle United đến Liverpool với giá 35 triệu bảng, trở thành bản hợp đồng kỷ lục của The Reds, cũng chính là cầu thủ người Anh đắt giá nhất lúc bấy giờ.

    Trước đó, Luis Suarez của Ajax Amsterdam mới là mục tiêu được nhắc đến nhiều nhất của Liverpool. Anh đã có một mùa giải 2009/2010 khó tin với đội bóng Hà Lan, ghi 49 bàn chỉ sau 48 trận. Suarez được kỳ vọng sẽ cùng Fernando Torres trở thành cặp bài trùng trên hàng công. Nhưng trong ngày 31/1, mọi chuyện diễn ra một cách chóng vánh ở Liverpool, Suarez đến, Torres đến Chelsea, CLB gửi đề nghị trị giá 35 triệu bảng cho Carroll và có được cầu thủ triển vọng này trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

    10 - Bóng Đá

     Carroll đến Liverpool ở những giờ cuối của TTCN.

    Khi đó, phía Newcastle cho biết họ không muốn bán Carroll bởi anh là một cầu thủ rất tiềm năng và có sự nghiệp hứa hẹn. Tuy nhiên trong một đoạn tin nhắn Carroll gửi người bạn tên Steve Wraith, anh cho biết chính CLB đã ép anh ra đi. Các đoạn tin nhắn có nội dung: "Họ nói họ muốn tôi ra đi nhưng lại muốn tôi nói trước truyền thông rằng tự mình muốn ra đi. Tôi bảo tôi không muốn đi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, thất vọng thật. Họ nói họ muốn nhận tiền. Tôi buồn khi phải đi, nhưng tôi như bị đá ra khỏi cửa. Tôi không muốn rời mái nhà của mình, tôi không muốn ra đi nhưng bị buộc phải đi."

    Đến hè năm 2019, khi được trở lại Newcastle, Carroll thừa nhận năm đó anh đã muốn mình thất bại ở bài kiểm tra y tế để không phải rời đội bóng thân yêu. Thời gian gấp gáp khiến anh được vận chuyển bằng trực thăng để có thể đáp xuống Liverpool hoàn thành thủ tục cho kịp hạn cuối của kỳ chuyển nhượng. Carroll nhớ lại: "Khi đó tôi đang chấn thương, và tất cả những gì tôi nghĩ là: 'Làm ơn, kiểm tra y tế thất bại đi'. Tôi mới mua một ngôi nhà và một con mèo vào hôm trước đó. Nhưng họ nói rõ là họ muốn nhận tiền về. Tôi 22 tuổi, đã sốc khi phải đi". Tất nhiên Alan Pardew, HLV Newcastle khi đó, phủ nhận việc buộc cầu thủ rời đi.

    : Andy Carroll has joined boyhood club Newcastle United on a free transfer - Bóng Đá

     Carroll đã được trở lại Newcastle.

    Không giống Roberto Baggio, dù buồn rười rượi khi phải rời mái nhà thân yêu Fiorentina nhưng vẫn giữ được phong độ ở Juventus, Carroll đánh mất mình ở đội bóng hoàn toàn xa lạ và không bao giờ trở thành một cầu thủ lớn đúng như kỳ vọng. Anh ghi được 11 bàn sau 58 trận trước khi chuyển đến West Ham United.

    "Khi ngồi trên trực thăng đến Liverpool, tôi kiểu, 'Tôi biết Stevie G, tôi biết Carragher. Rồi ai nữa? Tôi không xem đá bóng, không biết những cầu thủ khác. Tôi tập luyện trên sân và chú tâm vào chiến thuật của mình, cho đến khi gặp mặt tôi không biết về đối thủ, trừ khi tôi hỏi người khác. Tôi ký hợp đồng và không biết đồng đội của mình là những ai! Tôi phải lên Google để tìm hiểu."

    Bàn thắng đẹp của Carroll cho Liverpool:

     
    Thanh Vũ | 13:41 30/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...