Sau hơn 1 năm nhận trát sa thải từ BLĐ Tottenham Hotspur, rốt cuộc thì HLV Mauricio Pochettino cũng đã tìm được cho mình một bến đỗ mới. Không phải Real Madrid, cũng chẳng phải Manchester United, mà CLB chọn Poch làm thuyền trưởng lại là Paris Saint-Germain.
Với tiềm lực tài chính vững mạnh, Gã nhà giàu nước Pháp dự kiến sẽ tạo mọi điều kiện cho Pochettino mua sắm trên TTCN. Song, những cái tên được cho là mục tiêu hàng đầu của Poch như Lionel Messi hay Sergio Aguero đều sẽ đáo hạn hợp đồng với CLB chủ quản vào mùa Hè tới, thế nên PSG sẽ không gấp rút chiêu mộ họ trong kỳ chuyển nhượng hiện tại.
Thời gian gần đây, thương vụ đáng chú ý duy nhất mà giới truyền thông khẳng định Pochettino đang thực hiện là Dele Alli, khi chiến lược gia người Argentina đã lên kế hoạch mang cậu học trò cũ đến thành Paris.
Mùa này, Alli không được HLV Jose Mourinho trọng dụng và thường xuyên góp mặt trên băng ghế dự bị. Song, dù không cản bước của Alli, nhưng Spurs vẫn chưa sẵn sàng để tiền vệ người Anh rời đi.
Cụ thể, Caughtoffside dẫn nguồn từ Daily Mirror cho biết, trong bối cảnh Giovani Lo Celso đang chấn thương, "ông trùm" Daniel Levy chỉ cho phép Alli chuyển đến PSG nếu Spurs chiêu mộ được Christian Eriksen.
Với động thái của Levy, có thể nói Pochettino đã "hết cửa" thâu tóm Alli. Vì cách đây không lâu, HLV Antonio Conte vừa lên tiếng khẳng định Eriksen sẽ không rời Inter Milan.
Pochettino nói về trận chung kết Siêu cúp Pháp