Vào đêm qua, Arsenal có chuyến hành quân đến sân Molineux để chạm trán Wolves. Trong bối cảnh Bầy sói đang có phong độ rất kém cỏi thời gian gần đây với 8 trận liên tiếp chỉ hòa và thua tại Premier League, Pháo thủ được dự đoán sẽ ra về với 3 điểm trong tay.
Đoàn quân của HLV Mikel Arteta sớm vượt lên dẫn trước nhờ siêu phẩm của Nicolas Pepe ở phút thứ 32, song, hai tấm thẻ đỏ đến từ David Luiz và Bernd Leno đã phá hỏng tất cả. Chung cuộc, Arsenal thất thủ với tỷ số 1-2 trong một trận đấu có khá nhiều quyết định gây tranh cãi.
Trong cuộc họp báo sau trận, Arteta khẳng định bản thân vẫn tự hào về các học trò. Ông cho biết:
"Tôi nói với các cầu thủ rằng tôi rất tự hào về họ, vì cái cách họ phản ứng trong hiệp hai, cách mà họ cố gắng ra sân và giành chiến thắng, thật tuyệt vời."
"Vào giờ nghỉ giữa hiệp, tất cả mọi người đều thực sự tràn đầy sinh lực và khuyến khích nhau cố gắng giành chiến thắng. Ngay cả với chín người, cách mà các cầu thủ đã cố gắng thật không thể tin được."
Với thất bại này, Arsenal đã đứt mạch 7 trận bất bại tại Premier League. Họ tạm thời đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 31 điểm sau 22 vòng đấu. Hiện tại, Pháo thủ kém 8 điểm so với đội đứng thứ 4 là Leicester City, nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.
Arteta nói về tấm thẻ đỏ của David Luiz