Lampard nói về Atletico Madrid và cuộc đua vô địch tại EPL
Thêm một lần nữa, Chelsea lại khiến cho fan hâm mộ của mình phải hoang mang sau trận thua 1-2 trên sân của Wolves. Càng đau đớn hơn cho CLB Tây London khi đoàn quân của HLV Nuno Santo giành chiến thắng bằng pha lập công ở phút 90+5 của Pedro Neto.
Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp tại Premier League, thủ thành Edouard Mendy không thể giữ sạch lưới sau màn khởi đầu ấn tượng tại The Blues. Với chân sút số một Timo Werner, cựu sao RB Leipzig cũng có trận thứ 8 tịt ngòi nếu tính trên mọi đấu trường.
Tuy nhiên, cái tên bị chỉ trích nhiều nhất sau trận thua Wolves của Chelsea là Kai Havertz. Sau 71 phút góp mặt trên sân, chàng trai sinh năm 1999 chẳng thể tung ra cú sút hay tạo ra cơ hội ăn bàn nào. Điều đó đã khiến cho một người cũ của CLB Tây London cảm thấy bức xúc.
"Gần như vô hình, tôi đã nói như thế từ vài tuần trước rồi. Tôi từng nghe Lampard khuyên rằng chúng ta cần cho cậu ấy thêm thời gian. Dù vậy, tôi không thích như thế và cũng không thích thứ cảm giác đôi khi chúng ta không thấy cậu ấy hiện diện trên sân.
Cậu ấy không cố gắng bù đắp cho sự thiếu tự tin của mình hoặc chí ít là chỉ cần thi đấu như một chiến binh để cho CĐV thấy rằng, dù đang có phong độ kém nhưng cậu ấy vẫn chiến đấu và không tàng hình như người ta nghĩ", Frank Leboeuf trả lời trên ESPN.