Tuy không trải qua một mùa Hè thực sự ồn ào với những bản hợp đồng bom tấn, nhưng rõ ràng là HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn đủ sức giúp Manchester United thăng tiến trong mùa này. Lần thứ hai kể từ khi Sir Alex giải nghệ, đội chủ sân Old Trafford mới lại kết thúc mùa giải với ngôi vị Á quân Premier League.
Quan trọng hơn, Man Utd đã đứng trước cơ hội có được danh hiệu đầu tiên dưới thời Solskjaer, nếu hạ gục Villarreal trong trận chung kết Europa League vào đêm qua. Song, rốt cuộc thì viễn cảnh đó đã không xảy ra, khi các học trò của Solsa phải nhận thất bại đầy tức tưởi trong loạt sút luân lưu may rủi.
Sau trận đấu, ắt hẳn một bộ phận lớn người hâm mộ Quỷ đỏ sẽ xem David De Gea như "tội đồ", vì chẳng những không cản phá được bất kỳ quả penalty nào, mà thủ thành người Tây Ban Nha còn sút hỏng ở lượt đá quyết định. Song, thực tế thì De Gea không phải là nhân tố trực tiếp dẫn đến thất bại của Man Utd, vì rõ ràng, nếu Marcus Rashford tận dụng được cơ hội ghi bàn mười mươi của mình, trận đấu này sẽ không bước vào loạt luân lưu sinh tử.
"Chẳng có gì bất ngờ khi Marcus Rashford không xuất hiện ở cánh phải và tôi nghĩ rằng Paul Pogba cũng vẫn sẽ được trọng dụng."
"Trên hàng công, Edinson Cavani sẽ đá cao nhất, phía sau là 3 đồng đội. Greenwood sẽ đá lệch phải, bạn không nên bất ngờ vì không có Rashford, cậu ta chơi không mấy hiệu quả ở hành lang này. Bên trái sẽ là Paul Pogba."
Đó là những dự đoán đến từ Gary Neville về đội hình ra sân của Man Utd trong trận gặp Villarreal, nhưng tiếc là Solsa vẫn quyết định tin tưởng vào Rashford. Tuy đã được bố trí thi đấu bên hành lang cánh trái sở trường, nhưng ngôi sao người Anh lại thể hiện một màn trình diễn tệ hại với những pha xử lý vụng về và thường xuyên bỏ vị trí.
Nhưng quan trọng hơn, việc Rashford ra sân đã buộc Paul Pogba phải lùi sâu trong tuyến giữa, thay vì đảm nhiệm vai trò chạy cánh như gợi ý của Neville. Dễ dàng nhận thấy, Pogba đã không thể đóng góp quá nhiều cho mặt trận tấn công vì không được phép dâng quá cao, hơn nữa, anh còn phải hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự.
Trong khi đó, cầu thủ trực tiếp đảm nhận vai trò sáng tạo của Man Utd - Bruno Fernandes, lại có một ngày thi đấu thực sự thất vọng, anh đã gần như "tàng hình" trong suốt 120 phút góp mặt trên sân. Rõ ràng, nếu được đá cánh thay cho Rashford, rất có thể Pogba đã tạo ra được nhiều đột biến, và có lẽ trận đấu cũng sẽ diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn khác.
Solskjaer không tán thành quan điểm rút De Gea khỏi sân