MỚI NHẤT :
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • Thua Việt Nam, Thái Lan tự tay 'vả vào miệng mình' vì 1 điều quá rõ ràng

    06:06 Thứ năm 06/06/2019 | 9

    BongDa.com.vn Thái Lan đã có một trận đấu xấu xí khi cố triệt hạ đội tuyển Việt Nam.

    Phía Thái Lan đã rất quyết tâm hạ bệ tuyển Việt Nam khi mời thầy trò HLV Park Hang-seo về tham dự giải đấu giao hữu King's Cup. Dù chỉ là trận giao hữu nhưng những tình huống trên sân diễn ra rất kịch tính và không kém phần hấp dẫn.

    HLV Park Hang-seo nhìn chung vẫn sử dụng lối đá khá hợp lý cho tuyển Việt Nam và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Ngược lại, cầu thủ Thái Lan thi đấu khá rắn và không ngần ngại va chạm khi cần thiết.

    Thua Việt Nam, Thái Lan tự tay 'vả vào miệng mình' vì 1 điều quá rõ ràng - Bóng Đá

     Các cầu thủ Việt Nam thường xuyên bị đốn hạ.

    Dù Thái Lan chơi rắn là thế, Việt Nam vẫn có được điều mình cần là chiến thắng. Cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 90+4 của Anh Đức là bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về trận thắng ngọt ngào cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Và với đấu pháp như thế, chắc có lẽ chính cựu Giám đốc kỹ thuật, Witthaya Laohakul cũng phần nào hối hận với phát biểu của mình trước trận. Cụ thể, ông cho rằng, phía Việt Nam luôn tìm cách triệt hạ Thái Lan mỗi khi cần thiết.

    Witthaya Laohakul cho hay: "Mỗi lần gặp Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam không chơi bóng, họ chỉ muốn đánh nhau với cầu thủ Thái Lan. Nếu thi đấu có chiến thuật đàng hoàng thì Việt Nam có thể thắng nhưng họ không làm vậy."

    Sau thất bại của U23 Thái Lan tại Asiad 18, Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul cũng sớm bị sa thải do không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

    Video tuyển U23 Việt Nam từng hành hạ U23 Thái Lan:

    Tiểu Lam | 06:07 06/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...