MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Thua U21 Ý, sao trẻ Real Madrid cay cú: "Họ là đồ dơ bẩn"

    23:14 Thứ hai 17/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội trưởng U21 Tây Ban Nha, Jesus Vallejo đã có những lời lẽ gay gắt nhắm vào chủ nhà VCK U21 châu Âu 2019.

    Đội tuyển U21 Ý đã có màn lội ngược dòng thành công, giành chiến thắng 3-1 trước Tây Ban Nha trong ngày ra quân VCK U21 châu Âu. Các vị khách đến từ xứ sở 'Bò tót' sớm mở tỉ số bởi bàn thắng của Dani Ceballos. Tuy nhiên, cú đúp của Federico Chiesa và bàn còn lại của Lorenzo Pellegrini giúp Azzurrini có màn lội ngược dòng tuyệt vời để giành chiến thắng 3-1.

    Sau trận, đội trưởng của U21 Tây Ban Nha, Jesus Vallejo vẫn chưa hết bực tức. Theo anh, tình huống vào bóng của Arturo Calabresi bên phía đội chủ nhà với Dani Ceballos ở phút thứ 11 xứng đáng nhận thẻ đỏ.

    "Vào ngày thứ bảy, chúng tôi được thông báo rằng bất kỳ cú đá nào trên đầu gối sẽ là một thẻ đỏ. Tuy nhiên, các trọng tài đã bỏ qua cho ĐT U21 Ý, có lẽ vì họ là chủ nhà", hậu vệ của Real Madrid chia sẻ sau trận đấu.

    Vallejo: Italy were dirty! - Bóng Đá

    Thua U21 Ý, cánh cửa đi tiếp dành cho Jesus Vallejo và đồng đội hẹp đi khá nhiều.

    "Lối đá của U21 Ý là đồ dơ bẩn. Không phải là cái cớ để đổ lỗi cho trận thua nhưng tôi tin rằng đó phải là một tấm thẻ đỏ. Đến giờ tôi vẫn không biết tại sao cầu thủ phạm lỗi thô bạo với Ceballos lại không bị đuổi khỏi sân."

    Có thể hiểu và thông cảm cho sự bức xúc của trung vệ thuộc biên chế Real Madrid. Bởi theo điều lệ giải, chỉ 3 đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp vào bán kết, đồng thời 4 cái tên này sẽ được tham dự Olympic Tokyo 2020. Do đó trận thua trước U21 Ý phần nào khiến cánh cửa của Tây Ban Nha hẹp đi rất nhiều.

    Lê Dũng | 22:50 17/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...