Sau nhiều chờ đợi, vòng chung kết EURO 2020 cũng khai màn. Tại Stadio Olimpico, tuyển Ý ra quân mạnh mẽ bằng màn vùi dập Thổ Nhĩ Kỳ 3 bàn không gỡ.
3 bàn thắng của Azzurri đều được ghi trong hiệp 2. Merih Demiral đá phản lưới nhà giúp đoàn quân do HLV Roberto Mancini mở tỷ số. Sau đó Ciro Immobile và Lorenzo Insigne lần lượt điền tên lên bảng điện tử ở các phút 66 và 79.
Thua 0-3, hậu vệ Umut Meras và tiền đạo Kenan Karaman đồng loạt gửi lời xin lỗi đến fan hâm mộ.
Yahoo dẫn phát biểu của Karaman qua Reuters: "Chúng tôi thật sự xin lỗi về màn trình diễn tối nay. Tuyển Ý áp đảo chúng tôi, nhưng đây là đấu trường mà chúng tôi phải tập trung vào 2 trận cầu tiếp theo."
Meras nói: "Chúng tôi không thể truyền tải ý tưởng trong đầu vào thể hiện trên sân. Chúng tôi xin lỗi. Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu giành 6 điểm trong 2 trận còn lại."
HLV Senol Gunes nói lời thật lòng về đối thủ: "Tôi đã chờ đợi 1 trận cầu hay hơn và cảm thấy thất vọng. Thổ Nhĩ Kỳ đã để thua đội chủ nhà và chúng tôi xin lỗi. Tôi tự hào về cách các cầu thủ chiến đấu nhưng Ý hoàn toàn kiểm soát thế trận."
Gunes tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã quá cầu toàn với nhiêu đường chuyền bên phần sân nhà và nao núng khi bị Ý gây sức ép.
Giấc mơ thi đấu châu Âu của Caglar Soyuncu: