Roy Hodgson chỉ trích màn trình diễn của ba cầu thủ trẻ vào sân thay người, nói rằng họ khiến Crystal Palace 'yếu hơn nhiều' trước Tottenham Hotspur. Hodgson đã đưa Matheus Franca, 19 tuổi, Jesurun Rak-Sakyi và Naouirou Ahamada, cả hai đều 21 tuổi, vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai của trận thua 1-2 trước Spurs tại Selhurst Park.
Tuy nhiên, phát biểu sau đó, chiến lược gia 76 tuổi của Palace đã đưa ra đánh giá thẳng thắn về đóng góp của bộ ba này cho trận đấu.
“Thực sự thì họ chẳng làm được gì cho chúng tôi cả. Chúng tôi trở nên yếu hơn rất nhiều khi tôi thay người.”
Hodgson sau đó dường như mâu thuẫn với chính mình khi nói rằng Franca 'cần có thêm thời gian'.
“Tôi cảm thấy tiếc cho Franca,” ông nói về bản hợp đồng mùa hè người Brazil từ Flamengo, người vừa có trận ra mắt sân nhà.
Đánh giá màn trình diễn tổng thể của Palace, Hodgson cho biết ông cảm thấy bàn phản lưới nhà của Joel Ward, giúp Spurs dẫn trước, đã phá sản kế hoạch phòng ngự của ông trong trận đấu.
"Điều đó giúp họ có cơ hội thư giãn hơn một chút, sau áp lực mà chúng tôi có thể gây ra cho họ trong hiệp một. Mục tiêu có điểm như vậy đã tan biến kể từ đó."