Như BongDa.com.vn đưa tin, át chủ bài Ekanit Panya dính chấn thương nặng khiến cho U22 Thái Lan chỉ còn 19 người tại SEA Games 30. Điều lệ cũng quy định rõ, các đội chỉ được phép đăng ký bổ sung 1 thủ môn nếu có “người gác đền” bị chấn thương vào giờ chót. Mặc dù vậy, bằng nhiều cách khác nhau, người Thái đã “đi đêm” với ban tổ chức SEA Games 30 để bổ sung hậu vệ Peerawat Akkatam thay Ekanit.
Thật ra người Thái Lan quyết đấu tranh đòi quyền lợi cho đội nhà là điều hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, xuất phát điểm của Thái Lan là muốn ban tổ chức chăm sóc các đội tuyển tốt và chu đáo hơn. Tuy nhiên mọi việc có vẻ đang đi quá đà, bởi HLV Akira Nishino, truyền thông xứ Chùa vàng liên tục phàn nàn về nước chủ nhà.
Nên nhớ ngay cả đội tuyển nữ nước chủ nhà Philippines còn bị “đối xử tệ” thì thiếu sót đáng trách của ban tổ chức là điều không hoàn toàn bất ngờ. Sau trận thua Indonesia, tướng Nishino lại đổ lỗi mặt sân cỏ nhân tạo là nguyên nhân khiến U22 Thái Lam thảm bại.
Khó người khó ta chẳng những U22 Thái Lan mà Việt Nam, Singapore, Campuchia, Myanmar… cũng rơi vào tình trạng tương tự. Vậy nên, thay vì than phiền chỉ trích, U22 Thái Lan hãy dành nhiều thời gian tập trung vào chuyên môn. Trận gặp Indonesia cho thấy thực lực trên sân mới là yếu tố then chốt giúp một đội bóng giành chiến thắng, chứ không phải là những lời phàn nàn, chỉ trích nước chủ nhà Philippines.
U22 Campuchia do nước chủ nhà Philippines hết phòng khách sạn nên phải ngủ trên nền đất. Mặc dù vậy, “Những chiến binh Angkor” không hề kêu ca và đã dốc toàn lực trên sân cỏ suýt tạo nên “cơn địa chấn” trước U22 Philippines. Hay U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn về vấn đề sân tập nhưng vẫn duy trì sự tập trung trên sân cỏ và nhấn chìm Brunei với tỷ số 6-0.
Giá trị của một đội bóng là các bàn thắng, màn trình diễn trên sân cỏ, chứ không phải những “chiêu trò” hậu trường. Có lẽ cách tốt nhất để U22 Thái Lan và HLV Akira Nishino thể hiện là giành chiến thắng trước đối thủ. Càng tuyên bố mạnh miệng hay sử dụng tiểu xảo nhưng cuối cùng vẫn nhận cái kết cực đắng sẽ khiến Thái Lan càng mất giá, trở thành trò cười cho người hâm mộ bóng đá khu vực.
Chẳng có đội bóng nào mãi ngự trị trên đỉnh vinh quang. Người Thái, suy cho cùng, cũng không phải là ngoại lệ.